Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức liên tục chịu thiệt vì các quyết định của trọng tài. Ảnh: ĐH. |
Đội bóng sông Hàn muốn BTC làm rõ cung cách cầm còi của hai trọng tài Ngô Quốc Hưng và Hoàng Anh Tuấn. Đây là hai trọng tài được xem là “hung thần” với Đà Nẵng mùa này khi có những quyết định khiến đội chủ sân Chi Lăng bị mất điểm trong hai trận ở vòng 7 giữa CLB Hà Nội gặp Đà Nẵng và vòng 9 giữa Đà Nẵng gặp Kiên Giang.
Công văn ghi rõ: “Dù không muốn, nhưng chúng tôi có quyền đặt dấu hỏi về những quyết định đầy nghi vấn của hai trong số những tình huống mà các trọng tài khiến Đà Nẵng đánh mất những chiến thắng. Và như thế, liệu rằng, có một âm mưu nhằm ngăn cản Đà Nẵng giành chiến thắng bằng chính năng lực chuyên môn. Với mục tiêu góp phần làm trong sạch nền bóng đá nước nhà và góp phần vào thành công chung của V-League 2012, chúng tôi mong muốn các cơ quan quản lý, tổ chức và điều hành bóng đá cần sớm chấn chỉnh công tác tổ chức thi đấu, xem xét lại năng lực điều hành các trận đấu của một số trọng tài. Nếu vẫn còn những khó khăn, vướng mắc chưa thể giải quyết, việc tạm dừng giải đấu để chấn chỉnh lại công tác tổ chức, phân công trọng tài lẫn năng lực điều hành các trận đấu của các trọng tài là thực sự cần thiết...”.
Sức chịu đựng của CLB Đà Nẵng đã lên đến đỉnh điểm, đội bóng này buộc phải có hành động cụ thể tác động đến BTC giải. Ai cũng phải thừa nhận, hai trọng tài Ngô Quốc Hưng và Hoàng Anh Tuấn đã có những quyết định rất thiếu chính xác, khiến Đà Nẵng mất đi hai trận thắng quý giá, đồng nghĩa với 6 điểm. Trong một giải đấu có sự cạnh tranh quyết liệt tới ngôi vô địch năm nay, ai dám chắc với việc mất đi tới 6 điểm ấy, Đà Nẵng sẽ trắng tay mùa này.
Còn nhớ ở vòng 7, Đà Nẵng đã phản ứng bởi quyết định thổi phạt đền và truất quyền thi đấu của Duy Lam khi mà Thành Lương không va chạm với ai và tự ngã ở phút 58. Cú thúc gối vào lưng Merlo của Công Vinh xứng đáng thẻ đỏ, nhưng trọng tài không phạt, dù là thẻ vàng. Còn ở vòng mới đây, HLV Lê Huỳnh Đức đã rất bức xúc khi nói thẳng: “Có thể thấy, trọng tài Hoàng Anh Tuấn và trợ lý hai có vấn đề trong cách điều hành. Tôi nghĩ chắc chắn tiếng còi của trọng tài có ý đồ mới thổi như vậy. Bằng chứng đâu thì để cho khán giả trên sân trả lời. Ông ta là một trọng tài FIFA chứ phải giỡn đâu mà thổi như vậy…".
Phản ứng của Đà Nẵng rất có thể sẽ châm ngòi cho một loạt phản ứng của các đội bóng khác bởi không ít đội chịu cảnh thiệt thòi từ các quyết định của trọng tài.
Trong ngày hôm qua, trưởng BTC giải Trần Duy Ly cho biết: “Chúng tôi đã có đầy đủ báo cáo, nhưng băng hình vẫn chưa có nên chưa thể trả lời được. Mọi quyết định sẽ do Ban trọng tài, Ban kỷ luật”.
Một hoặc hai ngày tới, Ban trọng tài, Ban kỷ luật sẽ xem xét và đưa ra các án kỷ luật (nếu có) với những tình huống gây tranh cãi liên quan đến các vua áo đen. Trong số đó có vụ bẻ còi trên sân Thanh Hóa của trọng tài Võ Minh Trí, việc công nhận một bàn thắng trái phép của trọng tài Hoàng Anh Tuấn trên sân Chi Lăng, vụ dễ dàng bỏ qua hai quả 11m của trọng tài Nguyễn Phi Long trên sân Pleiku...
Mai Hương