16h chiều nay, Indonesia thể hiện bộ mặt nhợt nhạt và chịu phơi áo 0-4 trước đối thủ Philippines trong trận đấu thứ hai tại giải. Trong buổi họp báo sau trận, HLV Riedl lập tức nêu ra nhiều nguyên nhân "khách quan" giải thích với các phóng viên Indonesia - đội ngũ khá hùng hậu đi theo đội tới Hà Nội.
Chiến lược gia người Áo cho rằng LĐBĐ Indonesia lập kế hoạch tập trung đội tuyển quốc gia trong thời gian quá ngắn khiến ông và các học trò không thể hiện được nhiều tại giải đấu năm nay. “Ở Indonesia có hai giải League diễn ra quá dài và các cầu thủ không kịp hồi phục thể lực. Đội tuyển lại tập trung gấp gáp và đương nhiên không có sự chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup”, ông Riedl đánh giá.
“Như các bạn đã thấy, hôm nay chỉ có một đội sẵn sàng cho trận đấu và một đội thì không. Trong suốt 90 phút, các cầu thủ Indonesia tỏ ra hoàn toàn lép vế so với đối thủ và dễ dàng đánh mất thế trận. Thực sự tôi muốn đưa đội bóng tới trận chung kết nhưng các cầu thủ được chuẩn bị để làm điều đó”, chiến lược gia 65 tuổi nói.
Thất bại 0-4 trước Philippines khiến cơ hội đi tiếp của đội tuyển xứ vạn đảo gần như không còn. Thầy trò HLV Riedl mới chỉ có một điểm sau hai trận đấu, ghi được hai bàn và để thủng lưới 6 bàn. Ở trận đấu cuối cùng, Indonesia dù thắng Lào cũng không thể tự quyết định số phận. “Tôi bất ngờ với màn trình diễn của Philippines hôm nay bởi ở trận đấu với Lào, họ đã gặp may mắn để thắng 4-1. Các cầu thủ của tôi không đủ thể lực để chơi pressing khiến Philippines quá dễ dàng triển khai lối đá. Hôm nay, Indonesia tỏ ra là đội bóng quá hoàn toàn rệu rã".
Trước câu hỏi của một phóng viên Indonesia, chiến lược gia người Áo phủ nhận tinh thần thi đấu không tốt của các học trò. Bởi theo ông, thể trạng không cho phép họ có thể theo kịp tốc độ trận đấu. “Các cầu thủ bất lực bởi họ không có đủ thể lực cần thiết. Giải đấu coi như đã khép lại với Indonesia”, ông Riedl phát biểu.
Thế Ngọc