Đức bước vào trận đấu cuối cùng vòng bảng World Cup 2018 với Hàn Quốc trong một tâm thế khá thoải mái sau khi thắng Thuỵ Điển ở vòng đấu trước, được tự quyết số phận của mình nếu giành chiến thắng.
Cả hai đội đều chơi tấn công ngay từ đầu. Các cầu thủ Hàn Quốc bị đánh giá yếu hơn nhưng thi đấu rất tự tin và sòng phẳng. Cũng như những trận đấu trước, Đức là đội kiểm soát thế trận, cầm bóng và tấn công nhiều hơn, nhưng không có nhiều cơ hội sắc bén để có thể biến thành bàn thắng. Ozil trở lại đội hình xuất phát, có một vài đường chuyền bóng tinh tế, nhưng cầu thủ này vẫn chỉ là cái bóng của chính anh những năm trước. Việc để tiền vệ này thi đấu ngay từ đầu cũng là một dấu hỏi nhiều người muốn dành cho HLV Loew khi phong độ của anh đang giảm sút.
Phút 19 Hàn Quốc có pha sút phạt từ khoảng cách tầm 25 m, thủ môn Neuer bắt để bóng nẩy ra, rất may anh đã kịp phá bóng lần nữa trước khi Son Heung Min của Hàn Quốc kịp lao vào dứt điểm. Phút 26 Son Heung Min tiếp tục là mối nguy hiểm khi đón bóng bật ra ngay vòng cấm địa của Đức và sút vô lê cực mạnh vọt xà ngang. Đức cũng có nhiều cú căng ngang nguy hiểm nhưng hàng thủ, đặc biệt là thủ môn Cho Huyn-woo của Hàn Quốc đã có một ngày thi đấu xuất sắc.
Vào đầu hiệp 2, Đức vẫn có liên tiếp nhiều cơ hội, trong đó có pha treo bóng của Kimmich từ cánh phải rất tốt, Goretzka đánh đầu dứt điểm cận thành nhưng một lần nữa lại không thắng được thủ môn Hàn Quốc.
Phút 50 rồi phút 62 khi Thuỵ Điển ghi 2 bàn thắng vào lưới Mexico ở trận đấu còn lại của bảng F diễn ra cùng giờ thì trận đấu Đức và Hàn Quốc được đẩy lên với tốc độ khá cao. Bởi với kết này, Đức sẽ là đội bị loại. Vì thế, họ tiếp tục tấn công không mệt mỏi với hàng chục cơ hội ngon ăn nhưng bàn thắng thì vẫn không xuất hiện do hàng phòng ngự của đội tuyển Hàn Quốc thi đấu rất tập trung. Hàn Quốc cũng có vài tình huống tấn công khiến các CĐV của đội tuyển Đức thót tim.
Bị áp lực buộc phải thắng, HLV Joachim Loew lần lượt tung Mario Gomez rồi Thomas Muller vào sân. Nhưng các cầu thủ Đức đã không còn là chính mình trong trận đấu hôm nay. Thi đấu với nguy cơ bị loại mười mươi nhưng Đức lại khiến người xem có cảm giác như họ đang muốn giữ tỷ số hoà. Họ dường như không còn động lực, những bước chạy nặng nề, tinh thần giảm sút...
Và phút thứ 90+2, trung vệ Kim Young-gwon của Hàn Quốc đã đưa bóng vào lưới tuyển Đức sau một quả phạt góc. Trọng tài sau khi xem lại video đã quyết định công nhận bàn thắng cho đội bóng châu Á. Bị ghi bàn, Đức dồn hết lên tấn công, kể cả thủ môn Neuer. Và 3 phút sau, Heung Min Son dễ dàng đưa bóng vào lưới trống nâng tỷ số lên 2-0. Hàn Quốc chia tay World Cup 2018 với chiến thắng ý nghĩa, xếp thứ 3 tại bảng F, cao hơn cả đội tuyển Đức.
Trận đấu còn lại của bảng F giữa Mexico và Thuỵ Điển kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về đội bóng Bắc Âu. Hai đội cùng nhau giành suất vào vòng 1/8.
Đội hình xuất phát:
Đức: Neuer; Kimmich, Hummels, Sule, Hector; Kroos, Khedira; Goretzka, Ozil, Reus; Werner.
Hàn Quốc: Jo, Lee Yong, Hong, Yun, Kim Young-gwon, Hong; Lee Jae-sung, Jang, Jung, Moon; Koo, Son.
Tâm Anh