Ngày 14/10, cựu tuyển thủ xứ Wales và đội Man City vui mừng ôm chặt bạn gái Natasha Massey sau khi nghe tòa án Cardiff tuyên mình vô tội. Ched Evans phải ngồi tù hai năm rưỡi, đánh mất sự nghiệp vì sự cố diễn ra cách đây hơn 4 năm. Sau thời gian kháng án kéo dài, anh "minh oan" thành công.
Ched Evans bị bắt tháng 4/2012 sau khi dính vụ quan hệ tình dục với cô gái phục vụ khách sạn tuổi teen. Cầu thủ 27 tuổi lên giường với gái vị thành niên ở khách sạn Rhyl miền Bắc Wales. Các bằng chứng đều cho thấy anh phạm tội như lời khai của cô gái, camera ghi lại hình ảnh Ched Evans rời đi lúc 4h sáng...
Chân sút từng chơi ở Ngoại hạng Anh nói ở tòa án: "Tôi tới một phòng của khách sạn để tìm đồng đội Clayton McDonald, khi đó đang quan hệ sex với một cô gái. Clayton McDonald hỏi cô ta rằng tôi có thể tham gia được không và cô ta nói đồng ý". Trong phiên tòa diễn ra cách đây 4 năm, Ched Evans từng một mực thanh minh giữa anh và người phục vụ tuổi teen có sự đồng thuận trước khi làm tình. Tuy vậy, tới ngày 14/10 anh mới được công nhận vô tội.
Suốt thời gian nỗ lực minh oan cho Ched Evans, cô bạn gái Natasha Massey tìm đủ mọi cách như công khai đưa ra mức thưởng 50.000 bảng cho ai cung cấp bằng chứng giúp đỡ, liên lạc với cả người bị hại cũng như đồng phạm Clayton McDonald.
Bị tuyên 5 năm tù nhưng Chel Evans được đặc xá còn một nửa thời gian. Được tuyên vô tội, tiền đạo sinh năm 1988 có thể nhận khoản bồi thường 500.000 bảng cho hai năm rưỡi ngồi tù và danh dự bị ảnh hưởng. Ngoài ra, anh đánh mất cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.
Chân sút 27 tuổi bị Sheffield United cắt hợp đồng vì bê bối. Hiện tại, cựu tuyển thủ Wales vừa ký với đội bóng hạng nhất Chesterfield thỏa thuận thời hạn một năm với mức lương 2.000 bảng một tuần. Chel Evans nhanh chóng ghi 4 bàn sau 7 trận ra sân nhưng phải nghỉ thi đấu từ tháng 9 để chuẩn bị cho phiên tòa ngày 14/10.
>> Ảnh vụ hiếp dâm oan trái của Ched Evans
Trọng Nghĩa