Bầu Hiển và Công Vinh lại tiếp tục gắn bó với nhau. Ảnh: Mai Hương. |
Khi mà tất cả tưởng như đã an bài bởi cả hai khẳng định như đinh đóng cột sẽ chia tay nhau. Đùng một cái, Công Vinh lại không đi đâu cả, cùng với đó là những mỹ từ đẹp nhất mà anh dành cho bầu Hiển và Hà Nội T&T. Câu chuyện giữa Công Vinh và đội bóng thủ đô có cái gì đó rất hài hước. Kể từ khi khởi động chiến dịch "làm giá", hai bên thi nhau tung hứng, tung hỏa mù khiến báo chí phải chạy theo... mệt nghỉ.
Cũng đúng thôi. Bầu Hiển thì quá nổi tiếng rồi, còn Công Vinh cũng chẳng phải nhắc thì ai cũng biết. Vậy nên, bất cứ "cái hắt hơi xổ mũi" nào của hai nhân vật này cũng đều được dư luận và giới truyền thông chú ý. Thấy được lợi thế của mình, Hà Nội T&T và Công Vinh tạo nên một kịch bản hồi hộp, đầy bất ngờ đến phút chót.
Còn nhớ, chỉ mới một ngày trước, Chủ tịch CLB Hà Nội T&T Nguyễn Quốc Hội khẳng định hai bên đã chính thức chia tay. Hà Nội T&T sẽ tạo điều kiện cũng như sớm thanh lý để Công Vinh trở thành cầu thủ tự do một cách sớm nhất. Công Vinh cũng chẳng ngần ngại phát biểu trên báo chí rằng mình không còn là người của Hà Nội T&T nữa. Thậm chí cầu thủ này còn có những lời lẽ tâm sự vô cùng cảm động, rằng Hà Nội T&T đã cho mình rất nhiều, dù có đi đâu thì mối quan hệ giữa hai bên vẫn sẽ tốt đẹp... Khi mà tất cả cùng sôi nổi bàn tán chuyện Công Vinh sẽ tới CLB nào và anh có thiết lập kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Việt Nam hay không thì đùng một cái, hai bên lại cho biết mình sẽ tiếp tục gắn bó. Chuyện chia tay rồi tái hợp gây ầm ĩ suốt một thời gian qua của Hà Nội T&T và Công Vinh cứ như đùa.
Sự quay ngoắt 180 độ này được những người trong cuộc giải thích rằng họ lại thống nhất những điều khoản mà trước đó làm việc cả tuần không tìm được tiếng nói chung. Song, dường như mấu chốt của vấn đề, chính là tiếng nói quyết định của bầu Hiển, người đã gặp Công Vinh lần cuối trước khi hai bên đã chuẩn bị sẵn tâm lý chia tay. Bầu Hiển không tiết lộ đã làm cách nào để giữ chân Công Vinh, nhưng nhiều người cho rằng có thể ông bầu này đã chấp nhận xuống nước.
Công Vinh không nhiều lần đánh tiếng muốn được ra đi, tìm kiếm một CLB có tham vọng vô địch. Thực tế, Hà Nội T&T hoàn toàn đáp ứng nguyện vọng đó nhưng gần như đó chỉ là cái cớ để Công Vinh gây sức ép tăng giá. Có một số thông tin cho rằng tiền đạo này đã được định giá tới 15 tỷ đồng. Tất nhiên, là người kinh doanh, bầu Hiển khó mà chấp nhận mức giá này. Đơn giản là Công Vinh không còn trong kế hoạch PR của Hà Nội T&T nữa. Giờ trong tay bầu Hiển đang có những tiền đạo hàng đầu khác của V-League như Samson, Lucas... Thế nhưng, nếu tiếp tục giữ lập trường cứng rắn về giá trị hợp đồng thì kiểu gì Công Vinh cũng đi. Bởi thế, một số nguồn tin cho rằng bầu Hiển đã phải bỏ ra từ 10-12 tỷ cho bản hợp đồng 3 năm với Công Vinh.
Trong giới cầu thủ, có thể khẳng định Công Vinh giờ "quái" nhất. Chắc chắn tiền đạo này đã đặt lên bàn cân và tính toán thiệt hơn. Cuối cùng, anh đã quyết định ở lại, một quyết định khiến cánh báo chí phải "việt vị".
Quyết định của Công Vinh chịu tác động từ rất nhiều yếu tố. Ảnh: TN. |
Tất nhiên, khi đã chấp nhận ở lại thì những lời lẽ của Công Vinh cũng trở nên "đáng yêu" hơn bao giờ hết: "Ở Hà Nội T&T, bầu Hiển đối xử với tôi rất ân cần và chu đáo. Chính ông đã giúp tôi ra nước ngoài học hỏi. Và ông cũng luôn động viên tôi trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất sự nghiệp của mình. Đó là những giá trị khiến tôi không thể không nghĩ tới. Và đó chính là động lực để tôi đi tới quyết định tiếp tục gắn bó với Hà Bội T&T". Công Vinh cũng khẳng định rằng điều quan trọng nhất khiến anh ở lại không phải là vì tiền: "Thật khó để quyết định trong thời buổi thị trường này, vì đồng tiền luôn có giá trị nhất định. Nhưng khi bạn ở một đội bóng, mà được ông chủ đối xử tốt và bạn luôn cảm thấy nơi đó như một ngôi nhà, thì đồng tiền chỉ xếp sau tình cảm. Tôi có cách nghĩ của riêng mình. Tiền có thể quan trọng đấy, nhưng có thiệt thòi hơn một chút, nhưng nhận lại sự thoải mái thì cũng không vấn đề gì".
Bản hợp đồng chính thức giữa Công Vinh và Hà Nội T&T sẽ được ký kết trong tuần này với sự chứng kiến của báo giới. Như vậy, bản hợp đồng được xem là đáng chờ đợi nhất mùa giải 2012 được khép lại, với những bất ngờ do chính người trong cuộc tạo nên.
Mai Hương