Chiều 3/6, Công Vinh tổ chức buổi giao lưu, giới thiệu tự truyện "Phút 89" tại Hà Nội. Sau khi phát hành, cuốn sách gây tranh nhiều tranh cãi vì những tiết lộ của cựu chân sút xứ Nghệ về các đồng nghiệp, HLV và những góc khuất trong nghề. Một số người được Công Vinh nhắc đến trong tự truyện như HLV Lê Thụy Hải, Lê Tấn Tài hay Phan Than Bình lên tiếng chỉ trích anh nói không đúng sự thật.
Trước phản ứng của dư luận, Công Vinh chia sẻ: "Tôi không hối hận khi viết tự truyện. Tôi nhìn theo con mắt, cảm nhận cá nhân. Cuốn sách viết nhẹ nhàng. Bản thân tôi không phê phán hay nói xấu bất kỳ ai. Tôi không làm điều gì trái với lương tâm". Cựu thủ quân tuyển Việt Nam cho biết nhận được sự ủng hộ của nhiều bạn bè, nhất là những người đang sống tại nước ngoài sau khi ra tự truyện.
"Có những thứ kinh khủng hơn mà tôi chưa tiết lộ. Tôi nghĩ sau khi tôi nói ra, mọi thứ sẽ đi vào giá trị thật nhiều hơn. Và sau đây, các cầu thủ khác ra tự truyện, họ sẽ không thấy sợ nữa khi nói về góc khuất", Công Vinh nói thêm.
Về những tiết lộ khiến đồng đội cũ nổi giận, Công Vinh cho biết đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều đó. Cựu chân sút xứ Nghệ cũng khẳng định sẽ không trốn tránh nếu có người nói về những góc khuất của bản thân anh.
Khi được hỏi tại sao không đề cập tới những mối tình khác ngoài Thủy Tiên trong tự truyện, Công Vinh nói: "Đúng là trước đây tôi cũng có nhiều mối tình, báo chí cũng khai thác nhiều. Tuy nhiên, cuộc đời tôi, tôi thấy đâu đó là tình yêu của tôi, đâu đó là người tôi luôn phải hướng tới thì tôi mới nhắc tới. Tuổi trẻ mà, cũng có nhiều tình yêu, tình bạn, nhưng người bây giờ nắm giữ trái tim tôi chỉ có một, đó là Thuỷ Tiên - vợ tôi. Và tôi chỉ nhắc tới cô ấy, không thể nhắc tới ai khác vì những người cũ họ cũng có gia đình".