Khi các đồng đội đang say giấc nồng, nghỉ ngơi trước trận đấu gặp West Ham vài giờ sau đó, Chris Smalling bị bắt gặp bước ra khỏi một quán bar tại quận Spinningfield của Manchester lúc gần sáng. Nghỉ thi đấu gần một tuần nay vì chấn thương gân kheo nhưng hậu vệ 24 tuổi không phải quá kiêng khem khi chạy một đoạn đường ngắn trước khi bắt taxi.
Theo tờ Manchester Evening News, Smalling đi uống rượu với một nhóm 4 người bạn trong đó có cả em trai. Ngôi sao Quỷ đỏ có vẻ rất phấn khích khi dang hai tay cùng bạn nghêu ngao hát một trong những ca khúc yêu thích của fan MU: "Chúng tôi sẽ làm gì mà chúng tôi muốn, chúng tôi là MU".
Hậu vệ người Anh bị chấn thương gân kheo đầu tuần này và có thể nghỉ thi đấu tới một tháng. Tháng 1 vừa qua, Chris Smalling bị chỉ trích dữ dội vì hóa trang thành một kẻ đánh bom liều chết trong một bữa tiệc.
Trong trận đấu với West Ham hôm qua, các đồng đội của Smalling giành thắng lợi 2-0 nhờ cú đúp của Rooney trong đó có bàn thắng mở tỷ số tuyệt đẹp được ghi từ giữa sân.
Hoàng Trang