Siêu sao Bồ Đào Nha phủ nhận cáo buộc anh cưỡng hiếp người mẫu trong căn phòng khách sạn ở Las Vegas cách đây 9 năm và nói rằng những người cáo tội anh chỉ "tìm cách lăng xê bản thân". C. Ronaldo viết trên trang cá nhân ngày 3/10: "Tôi kiên quyết phủ nhận những cáo buộc. Hiếp dâm là một tội ác đáng kinh tởm, đi ngược lại mọi đạo lý. Tôi phản đối các phương tiện truyền thông và cá nhân nào đó lợi dụng tên tuổi mình để trục lợi. Tôi bình thản chờ đợi kết quả của tất cả cuộc điều tra".
Trước đó, CR7 cũng từng trả lời các fan trong cuộc livestream trên mạng xã hội rằng: "Không không, những gì hôm nay báo chí nói à, tin giả mạo. Nhiều người muốn sử dụng tên tuổi của tôi để được nổi tiếng. Tôi quen với điều này và đó là một phần trong công việc, cuộc sống của tôi. Tôi đang rất hạnh phúc và mọi thứ đều tốt đẹp".
Dính bê bối tình dục, C. Ronaldo tỏ rõ sự căng thẳng trên khuôn mặt khi đi cùng bạn gái Georgina Rodriguez đến sân theo dõi trận đấu ở Champions League giữa Juventus và Young Boys. Trận này, tiền đạo sinh năm 1985 bị treo giò vì nhận thẻ đỏ ở trận gặp Valencia trước đó. Trước ống kính máy ảnh, C. Ronaldo không nở một nụ cười khi ngồi cạnh người yêu, con trai và bà Dolores Aveiro, mẹ anh.
Kathryn Mayorg năm nay 34 tuổi, là một giáo viên tại Mỹ. Cô từng là người mẫu triển vọng thời điểm bị cáo buộc tấn công tình dục. Chân dài khẳng định CR7 cưỡng hiếp mình trong phòng tắm tại khách sạn Palms ở Las Vegas rạng sáng ngày 13/6/2009. Ngày 1/10, cảnh sát Las Vegas mở cửa lại cuộc điều tra về những tuyên bố của Kathryn Mayorga.
Theo các nguồn tin, CR7 chịu thiệt hại lớn từ scandal khi tên tuổi bị ảnh hưởng, thu nhập có thể giảm hàng triệu USD. Thậm chí, anh phải bồi thường tiền và đi tù nếu bị kết tội. Ở chiều ngược lại, các luật sư của cựu chân sút MU cũng cho biết đang làm các thủ tục pháp lý để kiện tạp chí Đức Spiegel vì những "cáo buộc kinh tởm".