Với tính chất đó, chảo lửa Bung Karno tối qua lần đầu tiên chứng kiến lượng CĐV Indonesia tới sân đông kỷ lục. CĐV ngồi chật kín trên các khán đài (sức chứa của sân là 88.000 người). Để có tấm vé vào sân, khán giả chủ nhà phải bỏ ra hơn 1 triệu rupiah (khoảng 2,5 triệu đồng) cho một chiếc vé.
Các CĐV cuồng nhiệt tại Bung Karno trong trận Indonesia thắng Thái Lan 3-1. Ảnh: Kỳ Lân. |
Cuộc chạm trán giữa Indonesia và Thái Lan tối qua được người Indonesia bàn tán hàng tuần nay. Không khí càng thêm nóng bừng bởi hàng nghìn CĐV từ mọi ngả đường kéo về sân vận động trung tâm Bung Karno. Từ 14-15h, các con đường tắc nghẽn bởi lượng CĐV kéo đến sân quá đông. BTC đã phải huy động tối đa lực lượng an ninh làm nhiệm vụ ở các nút giao thông, các địa điểm “tập kết” của các nhóm VĐV.
Các CĐV quá khích cũng được “khoanh vùng”. Khu vực ngoài sân, xe bọc thép, chó nghiệp vụ, xe cứu thương đã được chuẩn bị sẵn. Sự chuẩn bị của BTC sân rõ ràng là không thừa nhưng hôm qua, các CĐV dù có số lượng đông nhưng đã không xảy ra sự cố đáng tiếc nào. Các CĐV lần lượt vào sân trong trật tự. Ai cũng khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia hay cờ Indonesia, một màu đỏ rực trên khắp khán đài.
Thế nhưng, số lượng đông, màu sắc sặc sỡ không phải là điều ấn tượng nhất với các CĐV Indonesia. Cả sân Bung Karno tối qua chẳng khác nào một cái tổ ông vỡ bởi những tiếng kèn đặc sản của người Indonesia. Những cái kèn này nhỏ hơn nhiều so với chiếc vuvuzela của Nam Phi tại World Cup 2010 nhưng sức “tra tấn” lỗ tai không hề kém cạnh. Cả sân vận động đồng loạt cất lên tiếng kèn inh tai nhức óc. Tiếng kèn, tiếng trống, tiếng hò reo, ca hát tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn chưa từng có.
Kèn Indonesia được bán ngoài sân. Ảnh: Hương Hậu. |
Chính sức ép lớn từ khán giả đã khiến các cầu thủ Thái Lan không giữ được bình tĩnh, dẫn đến chiếc thẻ đỏ đáng tiếc. Sau những bàn thắng, sân Bung Karno lại như nổ tung, một lễ hội bóng đá thật sự hiếm thấy trong khu vực Đông Nam Á. Không hiểu, chuyện gì sẽ xảy ra với đoàn quân non kinh nghiệm, yếu bản lĩnh của thầy trò HLV Falko Goetz khi thi đấu dưới sức ép như tối hôm qua. Hòa chung cùng không khí cuồng nhiệt với các CĐV đội nhà, nhưng không khỏi lo lắng với “quân ta” trong những ngày sắp tới.
Hương Hậu - Ngọc Thế (từ Jakarta)