Kerry Meades và bức thư gửi cho Cheryl. Ảnh: Reveal. |
Không muốn một người phụ nữ tốt như Cheryl tiếp tục bị Ashley Cole lừa dối, Kerry Meades - nữ chiêu đãi viên của hãng hàng không Virgin Atlantic, vừa viết một bức thư gửi cựu ca sĩ nhóm Girls Aloud khuyên cô không nên tái hôn cùng hậu vệ Chelsea. Hồi tháng 6 vừa qua trong kỳ nghỉ hè ở Los Angeles, Ashley Cole từng lén lút qua đêm với Kerry ngay trước khi trở về Anh dự sinh nhật Cheryl. Hôm qua, toàn bộ nội dung bức thư của Kerry gửi tới cựu ca sĩ nhóm Girls Aloud được đăng tải trên tạp chí Reveal.
Kerry viết: "Tôi xin lỗi nhưng cô cần phải biết điều này, Ashley không bao giờ có thể thay đổi như cô nghĩ. Tôi biết là cô rất yêu anh ta khi cô chấp nhận mạo hiểm để quay lại với anh ta. Tôi thật sự lấy làm tiếc bởi vì anh ta lại làm tổn thương cô. Tôi cũng từng bị anh ta làm cho mê mẩn. Anh ta rất giỏi đóng kịch vì vậy đừng ngu ngốc tin vào những lời nói ngon ngọt của anh ta".
"Khi Ashley cố gắng thuyết phục cô tái hôn thì anh ta lại lên giường cùng tôi - đó là điều hoàn toàn sai trái. Nếu cô vẫn muốn tha thứ cho Ashley, lời khuyên duy nhất của tôi là hãy luôn để mắt tới anh ta bởi anh ta có thể lừa dối cô bất cứ lúc nào. Tôi thực sự hy vọng là cô sẽ không để điều đó xảy ra", trích bức thư của Kerry gửi cho Cheryl.
Ngoài Kerry Meades mới đây hai phụ nữ khác là người mẫu đồ lót Jessyca Rayanne và hướng dẫn viên thể dục thẩm mỹ người CH Ireland, Collette McBarron cũng lên tiếng tố cáo thói lăng nhăng của hậu vệ Chelsea. Liên tiếp ba vụ "vụng trộm" bị phanh phui, Cheryl vô cùng tức giận đã đứt hoàn toàn liên lạc với Ashley Cole và theo bạn bè của cô sẽ không có vụ tái hôn nào hết.
Lan Chinh