Berbatov đang cố gắng để thể hiện bản thân. Ảnh: EPA. |
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, tiền đạo này đã chia sẻ những phút giây nghi ngờ khả năng của chính bản thân cũng như áp lực bởi những huyền thoại của Old Trafford đã đè nặng như thế nào.
"Trong năm đầu tiên, tôi cảm thấy thất vọng với bản thân. Đó là áp lực lớn với tôi và tôi đã không thể hiện được mình. Tôi muốn mình chứng tỏ khả năng với những người hâm mộ. Bạn phải nhớ rằng, ở đây từng có Best, Charton, Cantona. Tôi chỉ là Dimitar. Tôi có sự hỗ trợ nhưng tôi cần phải ghi thêm nhiều bàn thắng nữa", tiền đạo 28 tuổi tâm sự.
Chịu nhiều áp lực từ những lời chỉ trích, Berbatov bắt đầu chuỗi ngày không thể chợp mắt suốt cả đêm. "Tôi không biết tôi đã làm sai điều gì. Đó có thể là do vận may hay do chính bản thân tôi, nào ai biết? Tôi thức trắng cả đêm và tự nhủ: Đáng nhẽ ra, mình đã có thể làm khác đi", Berbatov nhớ lại.
Tiền đạo người Bulgaria chia sẻ niềm vui sau khi ghi bàn thắng ở mùa giải 2008. Ảnh: PA. |
Kể từ khi chuyển tới MU vào tháng 8 năm ngoái, Berbatov ghi được 16 bàn thắng và vấp phải nhiều chỉ trích về phong độ của anh cũng như tai tiếng về sự lười di chuyển trên sân. "Đó là phong cách chơi của tôi. Tôi không chạy một cách vô nghĩa nhưng tôi luôn sẵn sàng. Tôi phải nói thật rằng, những lời chỉ trích đó tác động tới tôi, nhưng không phải theo chiều hướng tiêu cực", Berbatov khẳng định.
Sang tới mùa giải thứ hai ở Manchester, tiền đạo này tỏ vẻ hài lòng hơn: "Tôi cảm thấy thể lực của mình tốt hơn và tôi đã hòa nhập với đồng đội. Nhưng tôi vẫn phải ghi thêm nhiều bàn thắng nữa".
Theo The Sun, Berbatov có nét mặt tựa như sức nặng cả thế giới đang đè trên vai nhưng tiền đạo người Bulgaria tự tin nói, anh đang rất thoải mái: "Tôi chơi cho CLB hay nhất thế giới với những tài năng như Scholes, Giggs, Rooney, được huấn luyện bởi Sir Alex Ferguson. Tại sao tôi lại không hạnh phúc nhỉ".
Ban Mai