Tối 2/8, tại Liên hoan võ quốc tế cổ truyền Việt Nam lần thứ 5, bé tý hon Đặng Văn Tài đến từ môn phái Võ Kinh Vạn An (Thừa Thiên Huế) đã "gây sốt" tại lễ hội đường phố với những tràng pháo tay kèm theo lời khen ngợi không ngớt của khán giả và bạn bè quốc tế. Nhiều người hoan hô, trầm trồ thán phục, một số thanh niên còn giơ ngón tay cái ra hiệu với bé Tài khen biểu diễn võ cổ truyền "tuyệt vời" và chạy đến bắt đôi bàn tay nhỏ xíu.
Bé Tài cho biết, em học võ cổ truyền ở môn phái Võ kinh Vạn An lúc mới lên 7 tuổi, trải qua 6 năm rèn luyện võ thuật đến nay múa gậy nhuần nhuyễn và thuộc nhiều bài võ của môn phái. Dù mới 13 tuổi lại khuyết tật, cậu bé sớm vào đời mưu sinh biểu diễn võ thuật tại các địa điểm du lịch ở Thừa Thiên Huế kiếm tiền phụ giúp bố mẹ.
Cảm nhận về "đệ tử" tý hon này, ông Trương Quang Kim, Chưởng môn phái Võ Kinh Vạn An cho hay, thoạt đầu nhận Tài vào học ở võ đường, thầy trò nhìn nhau ái ngại vì cơ thể cậu bé thấp lùn chỉ vài chục centimet khó thể đảm bảo sức khỏe để luyện võ.
"Kỳ diệu thay, càng học võ, cậu bé càng tỏ ra thông minh, nhanh nhẹn, bộc lộ năng khiếu võ thuật hơn người. Gắn bó võ đường suốt 6 năm qua, giờ đây bé Tài đã biểu diễn thành thục nhiều bài quyền, đặc biệt là múa gậy xoay tít trông giống nhân vật Tôn Ngộ Không trong bộ phim Tây Du Ký. Không chỉ biểu diễn võ thuật ở các địa điểm du lịch tự nuôi sống bản thân mình, cậu bé còn phụ giúp cuộc sống gia đình rất lớn", ông Kim nói.
Văn Minh