Lê Bật Hiếu có cơ hội lớn để tạo dựng hình ảnh của mình ở đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ĐH. |
Hôm qua, VFF có giấy triệu tập Bật Hiếu lên tuyển để tập trung chuẩn bị cho hai trận giao hữu vào tháng 6 tới. Được lên tuyển luôn khiến các cầu thủ hạnh phúc và vinh dự, nhưng với riêng Bật Hiếu, lại có thêm những cảm xúc rất đặc biệt.
Nhiều người cho đến giờ vẫn không thể quên những tội đồ của bóng đá Việt Nam như Văn Quyến, Quốc Vượng, Bật Hiếu, Quốc Anh,Văn Trương... những cầu thủ từng nhúng chàm hồi năm 2005 với vụ bán độ động trời.
Vụ án bán độ tại SEA Games 23 được phanh phui chính là vết nhơ đen tối nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Văn Quyến, Quốc Vượng, Bật Hiếu, Quốc Anh, Văn Trương... hồi đó đều là những tài năng của bóng đá Việt Nam và ai cũng hy vọng, họ sẽ tạo nên một thế hệ vàng thứ hai, sau thời của những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh. Tuy nhiên, trước sức mạnh của đồng tiền, tất cả đã bán rẻ hình ảnh màu cờ sắc áo, bán rẻ lương tâm mình.
Bật Hiếu không phải là kẻ chủ mưu, nhưng đã “nhúng chàm” thì đâu phân biệt kẻ tội ít hay nhiều. Bởi thế mà suốt những năm sau đó, Bật Hiếu và các “tòng phạm” phải chịu cảnh tù tội, chịu bao ánh mắt chế giễu của người đời.
Mỗi người đều có những hoàn cảnh riêng. Với Hiếu, có lẽ đến bây giờ, anh cũng không hiểu vì sao cuộc đời mình lại có nhiều ngã rẽ đến như thế.
15 tuổi, cái thằng Hiếu cao như cái sào đã phải rời bỏ quê hương để theo cái nghiệp cầu thủ. Với thể hình to cao cùng khả năng chơi bóng tốt, Hiếu nhanh chóng trở thành trụ cột của Hải Phòng. 20 tuổi được gọi vào đội tuyển Việt Nam và một năm sau, có suất chính ở U23 dự SEA Games 2005. Đó thực sự là một bước tiến nhanh mà bất cứ cầu thủ nào thèm muốn. Thế nhưng, sự thăng tiến trong sự nghiệp không ai ngờ lại là ngã rẽ cuộc đời với Bật Hiếu. Vụ bán độ trên đất Philippines, đã nhấn chìm tất cả những gì mà Bật Hiếu đã tạo dựng được trước đó.
Những tưởng sự nghiệp của tất cả đã chấm hết. Thế nhưng bằng ý chí dáng nể, Hiếu đã trở lại. V-League 2008, Bật Hiếu được xoá án treo giò. Đó thực sự là một bước ngoặt tiếp theo trong cuộc đời của Bật Hiếu. Sau bước ngoặt ấy, tất cả lại thấy một Bật Hiếu khao khát được thể hiện mình, khao khát được làm lại.
Ông trời quả không phụ những người có ý chí vươn lên. Năm 2008, Bật Hiếu giúp Hải Phòng có tấm HC đồng, tên tuổi của Bật Hiếu, lại nổi như cồn trong làng bóng Việt.
Sự nghiệp của Bật Hiếu tiếp tục bước sang một ngã rẽ mới khi anh trở lại quê hương, đầu quân cho đội bóng Thanh Hóa. Sau những năm tháng với đủ vinh, nhục, Hiếu trưởng thành hơn rất nhiều, cả về suy nghĩ và chuyên môn. Tất nhiên, Thanh Hóa sẵn sàng mở rộng vòng tay đón người con đã xa quê suốt 12 năm qua. Bật Hiếu được trao băng đội trưởng, được các cầu thủ trong đội coi như đàn anh. Sau khi Đình Tùng và một vài trụ cột ra đi, Bật Hiếu chính là “ngôi sao” hiếm hoi hiện nay trong đội hình của Thanh Hóa. Có Bật Hiếu trong đội hình, HLV Triệu Quang Hà không thể yên tâm hơn. Thanh Hóa dưới sự chỉ đạo của HLV Triệu Quang Hà, cùng linh hồn ở hàng phòng ngự Lê Bật Hiếu, đang bay cao tại V-League.
Với những gì đã thể hiện, việc Bật Hiếu được gọi vào đội tuyển Việt Nam chẳng phải là điều gì quá bất ngờ. Lần này thì có lẽ đã khác, không còn cái thời suy nghĩ nông cạn như 7 năm về trước. Cơ hội được đá ở đội hình chính, thậm chí là một suất tại AFF Cup cuối năm là hoàn toàn sáng sủa. Tất cả cùng chờ xem, Bật Hiếu sẽ trở lại, làm lại như thế nào để người hâm mộ quên hẳn đi kẻ “nhúng chàm” năm xưa.
Mai Hương