Cựu cầu thủ U23 Việt Nam qua đời vì tai nạn giao thông Hậu vệ Phước Thọ mất giày ở sân bay Trung vệ Phạm Hoàng Lâm là một trong những người bạn rất thân với Trần Phước Thọ - cầu thủ qua đời hôm 17/4 sau vụ tai nạn giao thông ở Long An. Sau khi đồng đội đi xa, trên trang cá nhân, Hoàng Lâm thay ảnh đại diện của mình bằng bức ảnh cùng Phước Thọ và bạn bè vui vẻ đi bắt chuột ngoài đồng. 'Hãy yên nghỉ nhé bạn của tôi. Mọi người sẽ luôn nhớ về bạn', Hoàng Lâm viết. Tiền vệ Huỳnh Tấn Tài (Long An) chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh chụp chung với Phước Thọ cùng lời chú thích: '10 năm, bây giờ chỉ biết khóc. Hãy yên nghỉ bạn nhé'. 'Bạn à, bây giờ tôi không biết phải nói gì khi nghe được tin bạn lúc này. Thật sự tôi rất buồn. Rất buồn bạn ạ. Bạn yên nghỉ bạn nhé. Tạm biệt mãi mãi người đồng đội tốt và hiền lành', tiền vệ Võ Huy Toàn chia sẻ tâm trạng khi nghe tin người đồng đội ở U23 Việt Nam qua đời. 'Từng là đồng đội, em thấy anh rất tốt tính, hoà đồng, vui vẻ, chăm chỉ, ngoan hiền. Mà sao anh ra đi đột ngột quá. Mong rằng ở thế giới bên kia anh vẫn được cháy với đam mê của mình nhé. Yên nghỉ nhé anh', tiền vệ Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T, thứ hai từ phải sang) viết. 'Dù thời gian ở cùng nhau không nhiều nhưng bạn là người đồng đội mà tôi cũng rất quý mến và tôn trọng. Một con người vui vẻ, hoà đồng và luôn khát khao vươn lên. R.I.P. Yên nghỉ bạn nhé', trung vệ Quế Ngọc Hải tưởng nhớ Phước Thọ. 'Yên nghỉ nhé người bạn của tôi... Mong bạn yên nghỉ nơi chín suối' thủ môn Nguyễn Hoài Anh đăng ảnh tiếc thương Phước Thọ. 'RIP my friend. We play together last season. So sad. We all pray for you - An nghỉ nhé, người bạn của tôi. Chúng ta đã chơi cùng nhau mùa giải trước. Tôi rất buồn. Chúng tôi cầu nguyện cho bạn ra đi thanh thản', cựu ngoại binh của Long An - tiền đạo Diabate chia sẻ. Minh Khang