'Ngựa chứng' vừa làm được một việc tốt. Ảnh: MEN. |
Hôm qua, sau khi kết thúc buổi tập sáng cùng các đồng đội tại Man City, Balotelli trông thấy một cậu bé đeo cặp học sinh cùng với người mẹ đang lang thang bên ngoài khu tập luyện Carrington. Cảm thấy lạ vì giờ này thông thường bọn trẻ phải đang ở trong lớp học, chân sút gốc Ghana tiến tới hỏi thì được cậu bé cho biết là không dám đến lớp vì bị bạn bắt nạt.
Tiền đạo Man City ngay lập tức lái xe đưa hai mẹ con đến thẳng trường của cậu bé để gặp cô giáo chủ nhiệm. Trước sự động viên của Balotelli, cậu bé dũng cảm nói tên người bạn bắt nạt mình với cô giáo. Sau đó, mọi mâu thuẫn nhanh chóng được giải quyết. Hai cậu bé bắt tay giảng hòa trước khi chân sút người Italy lên chiếc xe Maserati màu trắng của mình phóng đi.
Trả lời phóng vấn tờ The Sun, một người bạn của Balotelli cho biết: "Mario luôn cảm thấy bất bình mỗi khi có một đứa trẻ nào đó bị bắt nạt. Anh ấy sẵn sàng làm mọi điều để giúp đỡ đứa bé chứ không thể để nó bỏ học được".
Dù là một người chuyên gây chuyện rắc rối cả trong lẫn ngoài sân cỏ, "Ngựa chứng" của Man City không ít lần giúp đỡ những người gặp khó khăn. Mới đây tiền đạo 20 tuổi hào phóng tặng một người ăn xin 1.000 bảng sau khi thắng lớn trong sòng bạc 235. Ngoài ra, người ta vẫn thường trông thấy "Bad boy" cho tiền đám trẻ em lang thang cơ nhỡ khi gặp trên đường.
Lan Chinh