Với việc Ruud van Nistelrooy chờ đợi để được rước đi và khả năng chuyển tới của Fernando Torres còn phập phù, hàng tiền đạo của MU đang lâm vào khủng hoảng. Trong tình cảnh còn khoảng một tháng nữa giải ngoại hạng sẽ khởi tranh, giải pháp Smith của ông Ferguson là không tồi.
Mùa giải trước, sau sự ra đi của thủ lĩnh Roy Keane, tiền đạo Smith được đẩy xuống đá tiền vệ phòng ngự và chơi khá hay trong vị trí bất đắc dĩ. Phong độ của Smith rất tốt và anh có nhiều khả năng được gọi vào đội tuyển Anh tham dự World Cup. Tuy nhiên, cựu cầu thủ của Leeds bất ngờ bị chấn thương nghiêm trọng trong trận đấu gặp Liverpool ở Cup FA vào tháng 2 và phải nghỉ thi đấu tới hết mùa giải.
Alan Smith có thể sẽ được chơi ở vị trí sở trường. |
Trên đường đua chinh phục các danh hiệu mùa giải 2006-2007, hai cầu thủ sát cánh trên hàng công của MU sẽ là Louis Saha và Wayne Rooney. Ngoài ra, HLV Ferguson cũng đón nhận tin vui với sự trở lại của thần tài Ole Gunnar Solskjaer. Trong chuyến du đấu ở Nam Phi, Solskjaer đã phát hoả hai lần sau ba năm tịt ngòi và sẽ là siêu dự bị cho hai chân sút chính thức. Thêm nữa, quỷ đỏ còn tiền đạo trẻ, Giuseppe Rossi, cầu thủ MU đang muốn cho mượn.
Theo Daily Mail, ông Ferguson phát biểu: "Tình hình không đến nỗi quá tệ với hàng công của chúng tôi. Alan Smith đã quay lại luyện tập và có thể bắt đầu mùa giải mới vào cuối tháng 8, anh ấy hoàn toàn có thể chơi tiền đạo. Ngoài ra, chúng tôi có thể sẽ giữ lại Rossi".
Hiện tại, HLV người Scotland "ao ước" chân sút Fernando Torres của Aletico Madrid. Tiền đạo Tây Ban Nha có màn trình diễn tuyệt vời tại World Cup và thuyết phục được chiến lược gia khó tính như Ferguson. Tuy vậy, giá của anh cũng tăng lên chóng mặt trên thị trường chuyển nhượng và vì vậy, quỷ đỏ quyết định chuyển hướng, chờ thời cơ "đớp" gọn David Trezeguet trong tình hình "nước đục" ở Turin.
N.Q.