Sự cố xảy ra ở trận đấu giữa CLB Motagua và Honduras Progreso của giải vô địch Honduras tại sân vận động ở Tegucigalpa hôm 28/5. Các nhà chức trách địa phương cho biết vụ giẫm đạp xảy ra sau khi cảnh sát sử dụng vòi rồng và bắn đạn hơi cay để giải tán hàng nghìn CĐV chen lấn để vào cổng số 11 của sân.
Điều tra của cảnh sát tiết lộ nguyên nhân có thể bắt nguồn từ việc số lượng vé của trận đấu được bán ra vượt quá sức chứa của sân, khoảng 30.000 chỗ ngồi.
Sau khi "hứng" vòi rồng và đạn hơi cay của cảnh sát, các fan hoảng loạn giẫm đạp lên nhau để tìm cách tháo chạy khiến ít nhất 4 người chết, một thai nhi qua đời và 25 người khác bị thương.
Miguel Osorio, phát ngôn viên của bệnh viện đại học y dược Honduras, cho biết các nạn nhân đều thiệt mạng vì nghẹt thở và gãy nhiều xương do bị đám đông giẫm đạp. Người này thông tin thêm một thai nhi qua đời trong bụng mẹ - người cũng bị chấn thương nặng.
Trận đấu sau đó kết thúc với chiến thắng 3-0 nghiêng về đội chủ nhà Motagua. Tuy nhiên, ngay sau trận đấu, Chủ tịch CLB Motagua Eduardo Atala chia sẻ trên trang cá nhân: "Không có gì để ăn mừng bởi những gì xảy ra bên ngoài sân".