Đến Oktoberfest, người ta cũng sẽ có ấn tượng rõ hơn về quan niệm sống “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...”. Oktoberfest, tiếng Đức gọi là Lễ hội tháng 10 có vẻ như không liên quan gì đến bia, ra đời rất lãng mạn và có thể coi như một lễ cưới kéo dài vô tận.
Lễ hội này khởi nguồn cách đây 2 thế kỷ, vào ngày 12/10/1810 và kéo dài 5 ngày dưới hình thức diễu hành ngựa để mừng đám cưới của Thái tử Ludwig, người sau này trở thành vua Ludwig Đệ Nhất xứ Bavaria, và công chúa Therese của xứ Saxony-Hildenburghausen, người từng được tiến cử để lấy Napoleon năm 1809. Sau đó, họ quyết định năm sau lại tổ chức vào đúng thời gian đó và cứ như thế đó là lý do mà Oktoberfest sau khi ra đời đã được tổ chức thường niên.
Oktoberfest cho năm 2014 (20/9 tới 5/10) và 2015 (19/9 tới 4/10) đã được công bố đủ để thấy lễ hội này được chuẩn bị vì có tầm quan trọng đặc biệt như thế nào.
Một số hình ảnh trong lễ hội bia Oktoberfest 2013:
Nga Hồ