Lần đầu tiên lên Hà Giang, tôi đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp nơi đây, núi non trùng điệp, những con đèo uốn lượn và đặc biệt là một cảm giác thiêng liêng rất khó tả khi chinh phục cực Bắc của Tổ quốc - Cột cờ Lũng Cú.
Các bức ảnh được sắp xếp theo thứ tự thời gian của chuyến đi:
Cung đường từ Hà Giang về Yên Minh tương đối dễ đi. |
Từ Yên Minh chinh phục cột cờ Lũng Cú, tôi phải nghỉ giữa đường vì sương mù khá dày. |
Con đường đi qua một bản dân tộc tái định cư, trời hôm đó rất đẹp, trong veo. |
Cột cờ Lũng Cú - cực Bắc Tổ quốc thân yêu, tại đây tôi và những người bạn đã mở champagne ăn mừng và thực hiện nghi thức hát quốc ca. |
Tôi chụp bức ảnh này trên đỉnh cột cờ Lũng Cú, núi non trùng điệp, rất hùng vĩ. |
Trên đỉnh Mã Pí Lèng nhìn xuống sông Nho Quế, cung đường này được mệnh danh là cung đường tình yêu bởi vì vẻ đẹp của nó và cũng vì nó được tạo nên từ công sức của các công nhân 18 tỉnh phía Bắc. |
Sương mù quá dày, cả đoàn phải tạm nghỉ chờ sương tan, tận dụng khoảnh khắc này tôi đã chụp lại bức ảnh này. |
Vũ Quốc Khánh