>> Vòng quanh thế giới với phim Cars 2
Bên ngoài Nhà thờ St-Etienne du Mont. |
Tất cả vẻ đẹp của thủ đô nước Pháp được thể hiện trong phim của đạo diễn Woody Allen. Câu chuyện của Midnight in Paris (Nửa đêm ở Paris) diễn ra ở kinh đô ánh sáng thế giới. Một chàng trai người Mỹ ưa sự lãng mạn, thích đi dạo giữa trời mưa trên các con phố Paris vô tình lên chiếc xe ôtô cổ du hành về thập niên 1920 đã chinh phục hàng triệu khán giả trên thế giới năm qua. Trong hơn 90 phút, đạo diễn Woody Allen đã vẽ nên một Paris, khiến những ai từng đặt chân tới đây không khỏi bồi hồi, nhung nhớ, còn những ai chưa từng đến thì đắm chìm trong một không gian đầy mộng mơ, quyến rũ.
Vẻ đẹp của Paris được tô điểm trong hơn ba phút đầu phim, với ngọn tháp Eiffel huyền thoại ngự bên dòng sông Seine êm đềm, những cây hoa giấy khẽ đu đưa trong gió, cối xay gió màu đỏ đặc trưng, đường Khải Hoàn Môn tấp nập người qua lại, những con ngõ ẩn mình trong các công trình kiến trúc cổ kính, những quán nước bên đường thơm nức mùi cà phê. Và đương nhiên không thể thiếu những cơn mưa bất chợt như người ta thường nói: "Paris đẹp nhất trong mưa".
Nụ hôn ngọt ngào ở vườn Giverny của Gil và Inez. |
Nụ hôn đầu phim của hai nhân vật Gil và Inez diễn ra trên cây cầu Nhật nổi tiếng ở khu vườn Giverny - nơi cách Paris một tiếng đi xe. Tại đây, danh họa Claude Monet đã dành 30 năm để vẽ khu vườn mà ông đã sinh ra và lớn lên. Mỗi năm, nơi đây thu hút tới 500.000 lượt khách tới thưởng lãm vẻ đẹp thiên nhiên yên bình. Nhiều đôi tình nhân chọn chốn thơ mộng này để đính ước, thề nguyện. Chính tại cây cầu Nhật, nhiều lời cầu hôn đã được thực hiện trong hàng trăm năm qua.
Place de l’Abbé Basset ở khu phố Paris chính là con đường giao thoa với quá khứ, đã dẫn nhân vật Gil leo lên chuyến xe định mệnh hàng đêm để trở về thập niên 1920 gặp các nhân vật nổi tiếng trong thời kỳ này như danh họa Pablo Picasso, nhà văn Ernest Hemingway, Zelda và F. Scott Fitzgerald… Những bậc thang phía ngoài cửa nhà thờ cổ kính St-Etienne du Mont là nơi Gil ngồi chờ xe lúc nửa đêm. Sau khi phim phát hành vào năm ngoái, nhiều du khách tới Paris đã tới đây vào lúc 0h để tìm kiếm cơ hội trở về quá khứ như Gil trong Midnight in Paris.
Khu chợ trời ở Saint Oue-en, Seine-Saint-Denis là nơi Gil đã gặp cô gái bán đĩa người Pháp, Gabrielle. Nơi đây chỉ mở cửa vào thứ 7 và chủ nhật nhưng bất kỳ ai tới Paris cũng đều phải tới tìm cho mình một món đồ "của độc". Bạn sẽ tìm thấy vô số các mặt hàng giá trị lâu đời như chiếc đĩa than cổ từ đầu thế kỷ 20, cho tới bưu thiếp có từ thời kỳ đầu tiên của Paris.
Đêm Paris có những nét đẹp riêng. |
Điểm đến kết thúc trong Midnight in Paris chính là cây cầu Alexandre III, bắc qua sông Seine giữa quận 7 và quận 8. Đứng trên cầu vào buổi tối có thể chiêm ngưỡng thấy vẻ đẹp lãng mạn nhất của Paris và hiểu được tại sao nơi đây được coi là "kinh đô ánh sáng".
Không đi sâu vào các công trình kiến trúc xa hoa nổi tiếng như Nhà thờ Đức Bà hay tháp Eiffel, Midnight in Paris dẫn dắt người xem đi du lịch bụi tới các ngõ ngách, các con đường gạch đá mộng mơ để cảm nhận một Paris gần gũi, lãng mạn và có chút bay bổng làm đắm say bao tâm hồn lạc lối tới đây trong nhiều thế kỷ qua.
>> Hình ảnh Paris, ngọt ngào và lãng mạn qua phim 'Midnight in Paris'
>> Clip vẻ đẹp của Paris trong phim 'Midnight in Paris'
Nick M.