Tại Hà Nội, từ 7h sáng, người đi đường đã phải bịt kín cơ thể bằng khăn, mũ, áo khoác nhằm chống lại nắng rát và cái nóng 38-40 độ C. Nhiều người tận dụng các công cụ khác nhằm che chắn làn da khỏi ánh nắng nóng như thiêu đốt. Một phụ nữ lao động trên hè phố chống nóng bằng cách sáng tạo chiếc “quạt hơi nước” từ thau chứa đá lạnh và chiếc quạt điện đơn sơ. Nhiều người bất đắc dĩ sử dụng các phương pháp che chắn tối đa dù sự ngột ngạt khiến cơ thể khá khó chịu. Trái ngược hoàn toàn với thủ đô, trong khuôn viên khu du lịch Sun World Fansipan Legend, du khách khoác lên mình áo lạnh, thong dong dạo bộ quanh những vườn hoa dưới chân núi, ngắm mây trôi trên những vạt rừng xanh. Nhiệt độ tại Fansipan hiện tại chỉ từ 18-24 độ. Ngay từ lối vào khu du lịch là những vòm cổng hồng leo rực đỏ, những gốc hồng cổ trong khu vườn hoa. Du khách trầm trồ bởi sự mát mẻ của không khí và vẻ nên thơ của thắng cảnh. Vườn thanh anh tím biếc, cánh hoa to và nở rộ, là nơi các bạn gái trẻ thích thú, mải mê chụp ảnh. Lên cáp treo, xuyên vào mây, băng qua thung lũng, núi rừng, du khách có thể cảm nhận từng đợt gió mát với mây núi. Suốt dọc đường La Hán lên khu tâm linh, đỗ quyên nở vàng, không gian tươi mát. Trên khu vực đỉnh là biển mây bồng bềnh. Du khách có thể khoác áo ấm và tận hưởng sự se lạnh của không khí. Đêm Sun World Fansipan Legend còn vui rộn rã, bởi những tiếng khèn điệu múa rộn ràng nơi nhà hàng Hải Cảng trong khu vực Ga đi cáp treo. Đêm xuống, Fansipan lạnh tựa đầu mùa đông. Nhiều gia đình và nhóm bạn ngồi bên quán nhỏ dưới chân núi, tận hưởng những mẹt lợn bản nướng thơm lừng. Thu Ngân