Nhưng cái tên này chợt xuất hiện khi một người bạn của mẹ bảo rằng: “Con gái Vy giống Vy như một Tiểu Vy Vy vậy đó”. Vậy là bỗng dưng con có thêm một cái tên mới, ngộ nghĩnh và đáng yêu. Ai cũng bảo rằng con nhìn rất giống mẹ. Mẹ không thể không nghĩ về con như một bản sao đáng yêu của mình.
Mẹ không có ý định “chiếm đoạt” con cho riêng mẹ nhưng cảm giác của mẹ khi đêm đêm nằm ôm Tiểu Vy Vy cũng gần giống như thế. Rằng con sẽ giống mẹ mọi thứ; rằng mẹ luôn có thể ôm con vào lòng và ngủ cùng con; rằng mẹ và con luôn có thể mặc đồ đôi với nhau như một cách khoe khoang đầy tự hào với thế giới rằng: “Chúng ta là mẹ con và chúng ta yêu thương nhau nhiều biết bao nhiêu”.
Con vừa qua sinh nhật 4 tuổi được hai tháng. Bấy nhiêu thời gian con khôn lớn là chừng ấy thời gian mẹ con ta thuộc về nhau trọn vẹn. Con là cả thế giới của mẹ và mẹ là cả thế giới của con. Với mẹ, điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng với con, mỗi ngày trôi qua là thêm một ngày con tự lập và sẽ đến lúc, con dành thời gian cho những mối quan tâm khác. Mẹ hiểu điều này và mẹ trân trọng từng giây từng phút con gái bé bỏng quẩn quanh chân mẹ. Mẹ thích chụp ảnh và ghi lại mọi điều về con để 5 hay 10 năm nữa, những ký ức này vẫn vẹn nguyên như hôm nay. Yêu con!
Cao Bảo Vy