- Vào vai Dũng trong '11 tháng 5 ngày', anh đối diện với phản ứng nào của khán giả sau tập nhân vật này cưỡng bức Nhi (Khả Ngân), phụ tình Thục Anh (Lương Thanh)?
- Tôi đọc rất nhiều bình luận của khán giả, khen có, chê có, cục súc cũng có. Một số người tỏ thái độ rất gay gắt, nặng nề và thậm chí còn vào trang cá nhân của tôi doạ đánh. Trước khi 11 tháng 5 ngày lên sóng, tôi đã nghĩ đến việc vai diễn của mình sẽ bị khán giả phản ứng nhưng không ngờ lại dữ dội như vậy. Có lẽ Dũng 'sở khanh' đáng ghét quá nên mọi người mới không kiềm chế được.
Tôi chẳng những không buồn mà rất vui vì mình đã thành công khi tạo được cảm xúc cho khán giả. Việc bị ghét đôi khi cũng là điều đáng mừng. Bộ phim nào cũng cần có cả vai chính diện và phản diện chứ không thể chỉ mỗi màu hồng, và tôi biết việc của mình là phải làm tốt vai diễn được giao.
Những tập tới, nhân vật của tôi còn nhiều tình tiết bộc lộ bản chất khốn nạn hơn nữa. Chắc lúc ấy sẽ có thêm nhiều khán giả muốn đấm tôi (cười). Đã vào một vai như thế này nghĩa là phải học cách chấp nhận hết những "gạch đá", chỉ trích từ khán giả. Tôi luôn tự nhủ, bao giờ thu thập đủ "gạch đá" thì mình xây nhà (cười).
- Lần đầu tiên đóng với Khả Ngân đã có cảnh táo bạo, anh và bạn diễn kết hợp thế nào?
- Khả Ngân là cô bé chuyên nghiệp. Kể cả với cảnh cưỡng hiếp, tôi cũng không cần phải đả thông tâm lý hay chuẩn bị tinh thần cho bạn diễn. Hai anh em cứ thế tập, làm theo chỉ đạo của đạo diễn, phối hợp với quay phim. Cảnh đó với chúng tôi thực sự là thử thách vì phải diễn đi diễn lại với nhiều góc máy dưới thời tiết nóng bức cực độ. Mồ hôi túa ra như tắm, cứ một lúc lại phải đứng hong trước quạt vì áo lúc khô lúc ướt. Có một điều rất may mắn là Khả Ngân nhỏ bé, nhẹ cân và đó gần như là điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành tốt cảnh cưỡng bức vừa gay cấn vừa nặng về tâm lý.
Khi đóng với các diễn viên ở Sài Gòn ra, tôi có chung cảm nhận các bạn ấy diễn rất tự nhiên và chuyên nghiệp. Khả Ngân cũng giống như những bạn diễn tôi từng hợp tác, không e ngại điều gì, kể cả cảnh "nóng". Bạn ấy luôn hết mình trong mọi phân đoạn. Với tôi, Khả Ngân là một diễn viên thông minh, nhanh nhạy, nắm bắt tốt cảm xúc của nhân vật cũng như chỉ đạo của đạo diễn.
- Thế còn Lương Thanh - vai Thục Anh, cô gái bị anh phụ tình - thì sao?
- Đây cũng là lần đầu tiên tôi làm việc với Lương Thanh. Đó là cô bé rất giàu cảm xúc và là một trong số hiếm hoi diễn viên trẻ có nhiều nội tâm đến thế. Từ khi tập thoại, cảm xúc của bạn ấy đã rất đong đầy, nước mắt nước mũi tèm nhem. Mỗi lần như thế, tôi luôn bảo Lương Thanh hãy giữ cảm xúc cho lúc diễn thật. Tuy nhiên, bạn ấy bảo không sao vì diễn mười lần thì có thể khóc cả mười luôn và thực tế đúng là như vậy.
- Trước khi phim lên sóng và chịu phản ứng dữ dội của khán giả, anh chuẩn bị tinh thần cho bà xã thế nào?
- Tôi luôn nói với vợ rằng mình thích vào những dạng vai khác nhau để hoàn thiện. Cô ấy ủng hộ chồng, chưa bao giờ phán xét vai này ngắn hay vai kia dài, chính diện hay phản diện. Với Dũng sở khanh trong 11 tháng 5 ngày, cô ấy cũng bảo: "Đây là vai rất ngắn nhưng lại mang đến thành công cho chồng và thế là vui rồi. Nếu đóng vai dài nhưng không để lại ấn tượng với khán giả mới là thất bại". Bà xã thường xuyên tham gia, góp ý cho các vai diễn của tôi và Dũng 'sở khanh' của 11 tháng 5 ngày cũng vậy. Cô ấy khen tôi đóng vai này rất tốt.
- Vài năm nay, anh thường xuyên nhận những vai ngắn trong các phim truyền hình với đủ loại tính cách. Tiêu chí lựa chọn vai diễn của anh là gì?
- Tôi chẳng có tiêu chí gì đâu. Là một nghệ sĩ, tôi muốn vào nhiều dạng vai khác nhau thay vì rập khuôn trong một mô típ nhân vật. Khi tôi đóng toàn những vai công an, chính diện thì có người chê một màu. Đến khi tôi hay đóng phản diện, cá tính thì có người lại bảo không hợp gương mặt hiền lành. Mỗi người nói một kiểu nhưng chỉ cần được làm việc là tôi thấy vui.
Với Dũng của 11 tháng 5 ngày, cái đểu cáng không hiển hiện bên ngoài mà toát ra từ bên trong. Tôi tính toán rất kỹ từng phân đoạn với đạo diễn và bạn diễn để căn chỉnh mức độ sao cho phù hợp. Vai phản diện cũng có nhiều thể loại lắm, từ tham vọng, mưu mô đến háo sắc. Mỗi thể loại có cách thể hiện và điều thú vị khác nhau.
- Bà xã góp ý cho anh như thế nào trong việc lựa chọn vai diễn cũng như thể hiện nhân vật?
- Tôi rất hay chia sẻ về công việc với vợ, nhất là mỗi khi nhận vai diễn mới. Cô ấy không hoạt động nghệ thuật nhưng có cái nhìn khách quan, tỉnh táo của một khán giả nên có những nhận xét rất đáng ghi nhận. Bà xã từng gợi ý tôi đưa thoại của sân khấu kịch lên phim để mang lại nhiều cảm xúc. Mỗi ý kiến của cô ấy đều góp phần giúp tôi hoàn thành tốt vai diễn của mình. Vợ tôi là người thẳng thắn, sẽ chê nếu chồng làm không tốt và ngược lại sẽ khen nếu hài lòng. Tuy nhiên, cô ấy không quá khó tính hay săm soi mà chỉ nhẹ nhàng góp ý để chồng rút kinh nghiệm mà thôi.
Bà xã từng nói rất thích tôi khi đóng phim Chạm tay vào nỗi nhớ nhưng tôi không dám hỏi thêm vì sợ cô ấy bảo "nói đùa đấy" thì buồn lắm (cười). Tôi hay bị bà xã mắng vì lười xem những phim mình đóng. Cô ấy bảo phải xem lại mới biết mình đóng tốt hay chưa tốt ở đâu để rút kinh nghiệm. Nghe lời cô ấy, tôi thay đổi và hai vợ chồng thường xuyên xem phim cùng nhau.
- Nhìn chồng liên tục đóng tình cảm với những nữ diễn viên trẻ đẹp, bà xã anh nói gì?
- Cô ấy chưa bao giờ ghen với bạn diễn của chồng vì hiểu đó chỉ là công việc. Nếu để cô ấy phải ghen với bạn diễn thì chắc tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi (cười).
- Anh và bà xã, ai là người ghen nhiều hơn?
- Yêu thì phải ghen chứ. Vợ chưa bao giờ ghen khi thấy tôi đóng cặp với bạn diễn trẻ, đẹp nhưng ở đời thường thì cũng có lúc ghen đấy, chỉ là chưa lần nào gay gắt thôi. Tôi cũng ghen chẳng kém gì bà xã đâu. Thế là tỷ số hòa 1:1 (cười).
- Điều gì đặc biệt ở bà xã Hồng Nga khiến anh quyết định bước vào hôn nhân lần nữa sau khi trải qua đổ vỡ?
- Đó là chữ duyên khi tình cảm của hai đứa phát triển tự nhiên. Bà xã như người bạn thân mà tôi có thể chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Tôi trân trọng nhất tính tình thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng và chân thành của cô ấy.