Đêm Viettel mùa thứ 3 tiếp tục gây được sự chú ý khi mời những giọng ca xuất sắc như Quang Dũng, Quang Linh và đặc biệt là những nữ ca sĩ duyên dáng, cá tính gồm Mỹ Linh, Uyên Linh và Khánh Linh. Không chỉ sở hữu những chất giọng đẹp, phong thái đầy quyến rũ, "Tứ Linh" còn mang lại cho khán giả Sài Gòn cảm thức khác biệt về 4 mùa yêu thương của một năm.
Với mái tóc ngắn tinh nghịch và khỏe khoắn, Khánh Linh đã mở màn lôi cuốn cho phần trình diễn của "Tứ Linh" với "Thì thầm mùa xuân", "Nét ca trù ngày xuân". Giọng hát trong trẻo của cô quyện rất ngọt với phần tiết tấu tươi mới như thắp sáng một trời xuân trên sân khấu.
Uyên Linh từng trình diễn cả "Phố biển" và "Tiếng sóng biển" tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Những bài hát này được cô thể hiện có phần còn ngọt ngào hơn trong đêm 27/9. Trước giờ biểu diễn, quán quân VietnamIdol 2010 tâm sự rằng cô rất yêu 2 bản phối lần này mà chương trình dành cho mình. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn và nhạc sĩ Lưu Hà An đã giúp cô ca sĩ này có được 2 ca khúc tươi tắn và sôi động để gửi tới khán giả, làm nổi bật tính cách và phong cách của Uyên Linh trong "Tứ Linh".
Việc Quang Linh xuất hiện có thể là một bất ngờ lớn cho nhiều khán giả. Tần suất diễn của anh ở Việt Nam không nhiều, vì Quang Linh là một ca sĩ đắt sô ở nước ngoài. "Ngày xưa, tôi thầm yêu một nàng thiếu nữ. Tóc em dài như gió mùa thu". Lời hát ấy đi kèm với chất giọng trữ tình của Quang Linh, khiến người nghe không khỏi cảm thấy nao lòng khi nhớ về một thời tuổi trẻ mê say, bồng bột.
Khác với đêm diễn tại Hà Nội, “Đêm Viettel” tại TP HCM không có sự xuất hiện của nam ca sĩ Bằng Kiều và thay vào đó là ca sĩ Quang Dũng. Và ca sĩ Phương Linh được thay bằng diva Mỹ Linh. Như vậy là phải đợi đến “Đêm Viettel” tại Đà Nẵng vào ngày 29/9 tới, khán giả mới được nhìn thấy cặp “song ca vàng” Mỹ Linh - Bằng Kiều trên sân khấu. Nữ ca sĩ "Tóc ngắn" chia sẻ về việc Phương Linh song ca với người bạn cũ của mình trong chương trình "Đêm Viettel" tại Nhà hát Lớn Hà Nội hôm 22/9, rằng cô và Bằng Kiều trước nay có rất nhiều màn song ca cùng nhau. Việc Phương Linh song ca cùng Bằng Kiều chính là sự đổi mới để khán giả có thêm nhiều cảm xúc hơn, thích thú hơn. Sự thay đổi này chắc chắn đã tạo ra những cảm xúc mới mẻ dành cho khán giả.
Một trong những giọng ca được chờ đợi nhất chính là Quang Dũng, xuất hiện cuối cùng trên sân khấu với những bản tình ca hoàn toàn ghi dấu ấn cá nhân anh như "Còn ta với nồng nàn", "Vì đó là em", "Em còn nhớ hay em đã quên", "Xin còn gọi tên nhau", Liên khúc “Biển nhớ” và “Một cõi đi về".
Trên sân khấu, hình tượng của Quang Dũng trông rất cô đơn, hoài niệm. Trước đó, trên sàn tập, anh chia sẻ hiện anh sống thoải mái và bình yên. Ngoài thời gian ca hát, anh còn dành thêm nhiều thời gian cho gia đình và con trai. Cô đơn đôi lúc cũng thoáng qua nhưng không tồn tại lâu, vì anh không có quá nhiều thời gian suy ngẫm về nó. Hiện công việc luôn là niềm vui sống của anh. Đối với anh, hạnh phúc riêng bây giờ không còn quan trọng nữa. Nó đến thì vui, nếu không đến, anh cũng không cố gắng tìm kiếm.
“Đêm Viettel” đã để lại những xúc cảm sâu lắng trong lòng khán giả, cũng là những khách hàng thân thiết của Viettel. Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông Viettel cho biết: “Chương trình 'Đêm Viettel' là tình cảm mà chúng tôi muốn gửi tới các khách hàng Privilege cao cấp của mình. Thông qua chương trình, chúng tôi gửi lời cảm ơn các khách hàng đã luôn gắn bó, chia sẻ và đồng hành với Viettel trong suốt chặng đường hình thành và phát triển vừa qua".
Thư Kỳ