Hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là được làm vợ, làm mẹ và có được một gia đình tràn ngập tiếng cười của các thành viên. Với các chị em, được làm mẹ là thiên chức thiêng liêng cao cả nhất, nhưng không phải người mẹ nào cũng có kinh nghiệm chăm sóc con. Có thể bạn chưa hiểu hết những suy nghĩ và hành động của con mình. Trong năm đầu đời, sự giao tiếp của bé với mẹ cũng khăng khít hơn theo sự phát triển của các giác quan và sự nhận biết của trẻ. Dù chưa thể nói bằng lời nhưng điều đó cũng không ngăn được bé thể hiện tình yêu của mình với mẹ. Đến khi lớn hơn, từ biết đi, biết nói rồi đi học, tình yêu của bé thể hiện với mẹ cũng theo những cách khác nhau.
Nhìn chằm chằm vào mắt mẹ
Trẻ sơ sinh thường nhìn mẹ lâu, đó là lúc con yêu đang cố gắng để ghi nhớ khuôn mặt của bạn. Bé có thể không hiểu gì về thế giới xung quanh nhưng đâu đó trong cảm giác của mình, bé biết bạn luôn quan trọng với bé.
Bé nghĩ đến mẹ ngay cả khi vắng mặt
Khoảng giữa 8 đến 12 tháng tuổi, bé bắt đầu biết chun mũi, nhăn mặt và ngó quanh quất tìm kiếm khi mẹ đi vắng. Sau đó, bé sẽ cười thích thú khi mẹ trở về.
Bé giận dữ ném đồ đạc
Bé la hét giận dữ ném đồ đạc đi không có nghĩa là không yêu mẹ. Trẻ sẽ không có những cảm xúc mãnh liệt như thế nếu như chúng không quá tin tưởng và kỳ vọng nhiều ở mẹ.
Bé chạy đến mẹ
Khi bị ngã đau, sợ hãi hay khó chịu, bé chạy đến mẹ như tìm kiếm một vị cứu tinh. Bởi trẻ em luôn nghĩ đến mẹ đầu tiên. Bé còn quá nhỏ để hiểu ý nghĩa của câu nói “con yêu mẹ” nhưng hành động ấy còn thể hiện nhiều hơn so với lời nói.
Bé tặng quà cho mẹ
Bé mang tặng bạn một bông hoa nhặt được ngoài vườn, một ngón tay sơn đầy bột màu, một viên đá ngộ nghĩnh hay bất cứ thứ gì thú vị trong thế giới trẻ thơ cũng thể hiện tình cảm của chúng. Bạn nên trân trọng những món quà quý giá này.
Bé muốn mẹ chú ý
Bé nghĩ ra nhiều trò vui như leo lên ghế, chạy vòng quanh nhà và luôn miệng la lên “Nhìn con này” nghĩa là bé muốn gây ấn tượng và nhận một lời khen của mẹ.
Bé kể chuyện bí mật với mẹ
Bé thể hiện sự tin tưởng với mẹ khi kể chuyện ở trường lớp, ngay cả những chuyện "xấu hổ" và bí mật của riêng mình.
(Nguồn: AeonMall Celadon)
|