Nhân dịp kỷ niệm một năm ngày qua đời của Steve Jobs, bảo tàng tượng sáp các nhân vật nổi tiếng thế giới Madame Tussauds ở Hong Kong sẽ phát tạo lại mô hình của huyền thoại Apple vào ngày 27/9 tới đây. Chân dung vị CEO thiên tài đồng sáng lập ra Apple sẽ được khắc họa theo hình ảnh quen thuộc của ông với chiếc áo cổ cao màu đen, quần jean Levi's 501 và giầy thể thao hiệu New Balance. Lấy cảm hứng từ bức ảnh chụp cho trang bìa của tạp chí Fortune năm 2006, bức tượng sáp Steve Jobs sắp được công bố với tư thế hai tay khoanh trước ngực, đầu hơi nghiêng cùng với một nụ cười ấm áp trên khuôn mặt. Đội ngũ chuyên nghiệp của bảo tàng Madame Tussauds cũng không quên tái tạo cặp kính Lunor gắn liền với hình ảnh nhà sáng tạo vĩ đại này.
Kỹ thuật để tạo nên bức tượng sáp như thật này được làm hoàn toàn thủ công và không có bất cứ sự can thiệp của các thiết bị hiện đại nào. Từ xương, cơ bắp cho đến dây chằng đều được tái tạo một cách chính xác theo tư thế. Khi tác phẩm bằng đất sét được hình thành, các nghệ nhân đã dùng cây kim chia hai nối từng sợi tóc vào đầu bức tượng một cách khéo léo. Sau khi hoàn thành, mái tóc sẽ được gội sạch, cắt và tạo kiểu giống hệt như kiểu tóc của Steve Jobs. Ngoài ra, mỗi mống mắt được vẽ tỉ mỉ bằng tay, còn phần vân lòng trắng mắt được làm từ những sợi tơ mịn.
Chi phí để hoàn thành tác phẩm vào khoảng 1.500.000 đôla Hong Kong (tương đương 4 tỷ đồng). Thêm vào đó, đội ngũ các nhà điêu khắc, tạo mẫu tóc và pha màu chuyên nghiệp phải làm việc trong 3 tháng để cho ra đời một bức tượng sáp giống hệt như thật.
Tác phẩm nghệ thuật này sẽ trú lại Hong Kong từ ngày 27/9 đến 26/11/2012, trước khi được chuyển tới bảo tàng Madame Tussauds ở Bangkok và sau đó là Madame Tussauds ở Thượng Hải.
Minh Ngọc