![]() |
Elena Sosnovskaya tại toà án Moskva, Nga, hôm đầu tháng 2. Ảnh: Ren TV. |
Tuần trước, nhà tâm lý học Elena Sosnovskaya (khoảng 40 tuổi) bị còng tay dẫn đến một phiên điều trần ở toà án Cheryomushinsky, Moskva, cùng bốn người đàn ông vì bị cáo buộc liên quan đến vụ sát hại vũ công Natalia Pronina vào ngày 23/12/2020.
Pronina (30 tuổi) bị một người đàn ôm trùm kín mặt bắn ở cự ly gần khi cô trở về nhà sau buổi tập vũ đạo. Cô bị bắn hai phát vào ngực gần khu chung cư cạnh ga tàu điện ngầm Akademicheskaya, Moskva. Khoảnh khắc được ghi lại bằng camera giám sát cho thấy kẻ giết người bước ra từ bóng tối rồi bất ngờ rút súng nã vào người nữ vũ công.
Hắn sau đó đã tung ra một quả lựu đạn khói nhằm đánh lạc hướng và vứt súng rồi bỏ trốn. Về phần nạn nhân, Pronina nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật gắp bỏ đạn nhưng đã qua đời sau hai giờ bị bắn.
![]() |
Vũ công Pronina trước khi bị sát hại. Ảnh: Instagram. |
Báo cáo từ toà cho biết Pronina có mối quan hệ ngoài luồng với một doanh nhân giấu tên trong 9 năm nhưng gần đây đã chấm dứt để qua lại với bạn trai mới. Trong khi đó, nhà tâm lý học Sosnovskaya cũng hẹn hò doanh nhân cùng lúc với Pronina và bị cáo buộc đã yêu cầu người tình tuyển sát thủ để giết nữ vũ công.
Theo tờ Moskovsky Kosomolets, bạn trai của Sosnovskaya cũng nằm trong số bốn người đàn ông bị giam giữ vì vụ giết người. Ba người còn lại có tên Artak Aivazyan, Khasan Tagirov và Ruslan Tagirov. Cả năm nghi phạm bị bắt theo luật của Nga về các tội danh liên quan đến giết người theo hợp đồng và tàng trữ vũ khí trái phép.
![]() |
Một trong bốn người đàn ông cũng bị bắt vì liên quan đến vụ giết hại vũ công Pronina ở Moskva, Nga. Ảnh: Ren TV. |
Bạn trai doanh nhân của Sosnovskaya đã có vợ con và sở hữu một chuỗi cửa hàng phụ tùng xe hơi. Ông này từng gửi cho Pronina cảnh báo nên thận trọng và hãy ngừng đăng các bức ảnh riêng tư lên Instagram.
Trước khi Sosnovskaya bị bắt, vợ của doanh nhân và chính trị gia đang hẹn hò với Pronina cũng từng bị đưa vào diện tình nghi có liên quan đến vụ án.
Tùng Anh (Theo Mail)