Tối 27/1, Aubameyang chia sẻ trên trang cá nhân: "Xin chào các bạn, cảm ơn rất nhiều vì những tin nhắn và cuộc gọi vài ngày qua. Mẹ tôi gặp một số vấn đề về sức khỏe và tôi phải ở bên bà ấy. Mẹ tôi đã khá hơn nhiều rồi và tôi sẽ trở về nhà tối nay. Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các bác sĩ và y tá đã giúp mẹ tôi vượt qua chuyện này. Và dĩ nhiên, xin cảm ơn tình yêu từ gia đình Arsenal ngày hôm qua. Tôi quyết tâm hơn bao giờ hết để duy trì mạch thắng của chúng ta. Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tôi thực sự hơn cả may mắn khi nhận được sự ủng hộ và tình yêu thương như vậy từ tất cả các bạn. Tôi nóng lòng trở lại thi đấu".
Đáng lẽ Aubameyang góp mặt trong trận thua 0-1 trước Southampton ở FA Cup hôm 23/1 nhưng phút chót phải trở lại quê nhà. Khi đó HLV Arteta chỉ phát biểu rằng học trò vắng mặt vì lý do cá nhân và chưa biết khi nào sẽ trở lại nhưng toàn đội đều ủng hộ Aubameyang. Hôm 26/1, tiền đạo đội trưởng tiếp tục vắng mặt khi hai đội lại gặp nhau ở vòng 20 Premier League. Trận này Pháo thủ giành chiến thắng 3-1.
Aubameyang được mong đợi sẽ trở lại sân trong trận gặp MU vào ngày 30/1. Chân sút 31 tuổi không có phong độ tốt mùa này khi mới chỉ 5 lần lập công. Trải qua thời gian dài "tịt ngòi", tiền đạo người Gabon lấy lại tự tin khi lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước Newcastle hôm 19/1. Arsenal hiện xếp thứ 8 với 30 điểm sau 20 vòng đấu.
Hoàng Trang (Theo The Sun)