Trong tập 7 của Vietnam’s Next Top Model 2014, ở phần chụp ảnh các thí sinh phải vừa nhập vai công nhân ở nhà máy, vừa phải đóng các quý ông, quý bà sành điệu. Thử thách này đòi hỏi họ phải biết biết biến hoá và thể hiện được nhiều phong cách tạo dáng khác nhau đáp ứng yêu cầu của từng nhãn hàng với những tính chất đặc trưng riêng.
Do không nắm rõ được concept, nhiều thí sinh như: Quỳnh Châu, Cao Thị Ngân, Tấn Khang, Đăng Khánh… tỏ ra khá lúng túng trong quá trình chụp ảnh và ban giám khảo rất khó khăn để chọn được bức ảnh đẹp nhất của họ. Tại tập 7, Xuân Lan khá vất vả trong việc hướng dẫn các thí sinh trong việc tạo dáng và thể hiện thần thái. Tuy nhiên cô cũng phải thốt lên: “Thôi tôi bó tay, tôi ra khỏi concept này”, bởi cách diễn xuất chưa đặt của Cao Thị Ngân.
Cũng tại thử thách này, Phạm Tấn Khang và Đức Hùng – hai thí sinh sinh được đánh giá cao ở các tập trước thể hiện sự việc giảm sút phong độ và khiến các thành viên trong ban giám khảo thất vọng. Chính vì thế họ đã để mình lọt vào top nguy hiểm cùng Quỳnh Châu, Đăng Khánh. Kết quả ở tập 7, Quỳnh Châu và Đăng Khánh đã phải dừng cuộc chơi bởi chưa hoàn thành được “nhiệm vụ” được giao. Theo nhận xét của ban giám khảo, Đăng Khánh không có được sự thoải mái trong buổi chụp ảnh, tạo dáng của anh luôn cho người xem có cảm nhận sự "lên gân" và gồng mình quá sức. Quỳnh Châu do không kiểm soát được ngôn ngữ hình thể, cô để lộ tạo dáng thô cứng của đôi bàn tay và khiến hình ảnh của mình kém sang trọng.
Duy Khánh