-Vì sao anh quyết định chọn Trương Ngọc Ánh làm người mẫu chính, tạo điểm nhấn đặc biệt cho 'Tiên giáng trần'?
- Từ lâu với tôi, Trương Ngọc Ánh là một hình mẫu người đẹp hoàn hảo. Chị ấy có nét đẹp khá Tây nhưng thần thái và cách thể hiện lại nữ tính, mềm mại và có chút bí ẩn của người châu Á. Bộ trang phục đặc biệt tôi làm cho Trương Ngọc Ánh mang một ý nghĩa hình tượng cao. Bộ sưu tập của tôi tên là Tiên giáng trần sẽ có 7 người mẫu mặc trang phục 7 linh thú đại diện cho quyền lực và nhan sắc của thiên nhiên theo quan niệm dân gian. Trương Ngọc Ánh mặc bộ trang phục có sừng hươu vươn lên, đại diện cho sự nảy nở, sinh sôi của sự sống thiên nhiên.
Sừng hươu trong thần thoại là biểu trưng của may mắn. Trên đầu hươu có chim hoa bay lượn và tất cả sự sống tự nhiên. Chiếc sừng hươu được đính đá quý, khá nặng. Đá tượng trưng cho sự quyến rũ của sắc đẹp. Từ đó sẽ sản sinh ra những giá trị mới của cuộc sống. Có thể nói đó là biểu tượng của sự tuần hoàn tái sinh trong cuộc sống. Bộ trang phục của Trương Ngọc Ánh mang ý nghĩa biểu tượng của toàn bộ sưu tập và tôi cũng muốn nhấn vào thông điệp khái quát mà show diễn lần này muốn nhấn mạnh, đó là "sự khởi nguồn của cái đẹp".
Bất ngờ trở lại sàn catwalk với bộ trang phục đặc biệt của nhà thiết kế Lý Quý Khánh trong bộ sưu tập Tiên giáng trần, Trương Ngọc Ánh trông thật xinh đẹp và tạo được ấn tượng mạnh. Lý Quý Khánh chia sẻ: "Trương Ngọc Ánh vừa mang nét Tây Phương lại vừa bí ẩn Á đông...". |
- Bộ đồ này nặng khá nặng và cầu kỳ, anh đã dành bao nhiêu thời gian để hoàn thành?
- Mất nhiều công sức lắm nhưng nó gây hưng phấn ghê gớm. Chỉ chiếc sừng hươu là nặng thôi, còn bộ đồ thì nhẹ, mỏng, tinh khiết. Nếu như năm ngoái tôi coi cái đẹp là sự hào nhoáng nên bộ sưu tập mang ý nghĩa trình diễn sân khấu là chính thì năm nay, cái đẹp lại là sự nhẹ nhàng, tinh tế, tôn vinh cơ thể người phụ nữ. Tôi nghĩ khi đã mời được một người "gạo cội" của nhan sắc như Trương Ngọc Ánh thì không nên làm trang phục quá phức tạp, cầu kỳ. Sự đơn giản và sang trọng được nhấn mạnh. Tôi muốn quay lại sự nguyên thuỷ của cái đẹp và Trương Ngọc Ánh là hiện thân cho điều đó.
- Tiền là quan trọng trong kinh doanh thời trang. Anh cũng có vẻ thích nhắc đến tiền. Vậy anh cảm thấy thế nào khi nhiều người bảo anh khoe khoang?
- Không, nếu muốn khoe thì tôi đâu cần cực khổ đi làm từng bộ sưu tập và tìm cách bán hàng cho thật tốt, tôi xài hàng hiệu, mua siêu xe cho nó nhanh chứ. Tôi nhắc đến tiền trước mọi người rất nhiều lần là bởi vì gia đình tôi kinh doanh, mọi người cũng đã biết tới quá nhiều nên tôi muốn khẳng định, tôi cần tiền và tôi đang cố gắng kiếm nhiều tiền vì gia đình không cho tôi xài tiền phung phí, tôi muốn tiêu thì phải tự kiếm. Và kinh doanh thời trang thì không được phép nghèo. Nếu nghèo, bạn sẽ không phát huy được hết những ý tưởng trong những bộ sưu tập của mình. Qua đó, tôi gián tiếp nói với khách hàng của mình rằng tôi muốn xây dựng một dòng thời trang thực tế, khách hàng nên mua nó (cười). Trong tương lai, tôi muốn tên tuổi của mình ra quốc tế chứ không chỉ dừng ở Việt Nam.
Vợ chồng Trương Ngọc Ánh chụp ảnh kỷ niệm cùng nhà thiết kế Lý Quý Khánh. |
- Anh lên kế hoạch cho việc tiến ra quốc tế như thế nào?
- Trong năm 2013, tôi sẽ tham gia hai show thời trang quốc tế. Show thời trang ở châu Âu, tôi là một nhà thiết kế châu Á đầu tiên được mời tham gia. Còn Hongkong Fashion Week, tôi sẽ sớm tham gia trong những ngày đầu năm này.
- Anh tham gia quá nhiều show thời trang với lượng mẫu thiết kế lớn. Có sợ cạn kiệt và lặp lại?
- Nếu tôi tham gia thời trang 10 năm, chắc chắn có sự lặp lại và cạn kiệt. Nhưng tôi mới tham gia một năm nên năng lượng và ý tưởng còn rất dồi dào. Phải 10 năm nữa tôi mới cạn kiệt, giờ tôi vẫn còn… "hăng" lắm!
- Không muốn nhắc tới chuyện cũ nhưng chính anh cũng từng bị dính 'nghi án' sao chép bộ sưu tập của Alexandre MacQueen trong năm 2012. Anh giải thích thế nào về điều này?
- Trong năm 2012, tôi chỉ có một tháng rưỡi để chuẩn bị và tôi chưa từng thiết kế thời trang trình diễn, nhận được lời mời lần này tôi bất ngờ nhưng đầy hứng thú. Trước đó, tôi làm kinh doanh và nội thất, chủ yếu tôi thiết kế đồ cho ca sĩ mà thôi. Tôi khá bối rối khi tham gia. Những gì tôi thực hiện trong bộ sưu tập đó là toàn bộ những gì tôi thu thập được từ trước tới giờ, cả về sở thích, thần tượng, đam mê và bản năng, tất cả tôi đưa vào bộ sưu tập.
Nhiều người thắc mắc, trong lần trình diễn đó, bộ trang phục của người mẫu Thái Hà quá giống với bộ đồ của Alexandre McQueen. Tôi thừa nhận và bộ sưu tập đó là bộ sưu tập nói về tôi, về Lý Quý Khánh, tôi đưa tất cả những gì mình biết lên sân khấu. Alexandre McQueen là nguồn cảm hứng, là thần tượng của tôi nên tôi muốn đưa những điều đó về Việt Nam, bằng cách chuyển hoá chất liệu và hoa văn của châu Á. Nhưng năm 2012 thì mọi thứ đã khác. Tôi đã không cần phải nói mình là ai, tôi muốn mọi người theo dõi bộ sưu tập và tức khắc nhận ra đó là Lý Quý Khánh.
- Anh có dự định lớn gì cho năm 2013?
- Tôi mong muốn mở được một shop bán phụ kiện. Tôi thấy tất cả mọi người mặc đồ đều phải có thêm phụ kiện nhưng ở Việt Nam chưa có. Ví dụ, mặc đồ Lý Quý Khánh và có bộ phụ kiện "ton sur ton" của Lý Quý Khánh thì sẽ hoàn hảo hơn.
CoCo thực hiện