Thiết kế kỳ lạ ở tuần lễ thời trang Mẫu nam mặc dị, dắt chó lên sàn diễn Người mẫu giả gái, diễn tình đồng giới khi catwalk Bên cạnh các thiết kế kỳ dị đã được giới thiệu, ngày cuối của London Fashion Week lại xuất hiện thêm một bộ sưu tập xấu tệ do hãng Meadham Kirchhoff mang đến. Người mẫu gần như bán nude qua lớp vải xuyên thấu mỏng manh, không diện nội y, chỉ dùng miếng dán ngực màu đen. Tạp chí Style gọi đây là một "cuộc nổi loạn" bởi những màu sắc và kiểu dáng hỗn độn, không theo một nguyên tắc nào. Từ trang phục đến phụ kiện đều lòe loẹt, gây chói mắt. Các bộ sưu tập trước của hãng khá thanh lịch và cá tính, nhưng lần này thương hiệu nước Anh hoàn toàn gây thất vọng. Kỹ thuật chắp vá được vận dụng trong hầu hết các trang phục. Các trang phục được làm từ vải dệt kim, chất liệu sáng bóng, nguyên liệu tái chế. Bộ sưu tập kém tính ứng dụng, hiếm người có thể bước ra đường trong những bộ cánh rườm rà, rắc rối như thế này. Có lẽ hai nam thiết kế của thương hiệu đang bỏ tiền để làm một kỷ niệm vui trong đời, vì khó ai chịu chi để "tậu" về những thiết kế đó. Mẫu nam mặc váy, diện áo và bốt màu neon sặc sỡ như "tắc kè hoa". Trang phục dành cho cánh mày râu cũng mỏng manh và nhạy cảm. Các nam người mẫu mặc áo dày dặn nhưng phần dưới chỉ diện nội y, vô tư sải bước catwalk. Hai nhà tạo mốt Ben Kirchhoff (áo đỏ) và Ed Meadham, "tác giả" của những thiết kế. >> Xem tiếp thiết kế trong bộ sưu tập này Lana