Lý lịch trích chéo: Họ tên: Bùi Hằng Phương |
- Bạn nói từng làm nhiều nghề khác nhau nhưng kể từ lúc bước vào nghề báo thì bạn chăm sóc bản thân được nhiều hơn. Vậy phong cách ăn mặc c gì thay đổi so với trước đây?
- Hồi trước, tôi ăn mặc rất giống con trai và từng nghĩ sẽ không bao giờ động vào váy. Bây giờ thì ngược lại hoàn toàn, bạn sẽ không tài nào tìm được một chiếc quần nào trong tủ của tôi (cười).
- Cô nàng này có vẻ "cực đoan" đây! (cười) Vậy các bộ váy có "ma lực" mà khiến bạn thay đổi cách suy nghĩ 180 độ như vậy?
- Tôi thấy váy làm tôn vẻ nữ tính mà lại thoáng mát. Ví dụ như loại váy maxi tôi đang mặc có thể phù hợp với phụ nữ ở mọi độ tuổi, mọi thân hình khác nhau. Ngay cả khi bạn có bầu hoặc đã lớn tuổi cũng có thể mặc loại váy này. Tôi nghĩ mọi người có thể mặc những chiếc váy như thế này trong suốt... 20 năm mà không sợ bị xấu đi (cười). Trong khi đó, những chiếc quần làm tôi cảm thấy rất bức bí.
Váy trong tủ của tôi rất đa dạng, từ ball-dress (váy dự tiệc), váy maxi (thiết kế thân trên hở vai, hai dây hay dáng yếm và dài gần đến gót), váy Mèo (váy của người H'Mong), váy bút chì... đủ loại ngắn, dài khác nhau. Tôi không rõ mình có bao nhiêu chiếc nhưng chắc chắn là trên 100. Nói chung, tôi cứ thấy bộ váy nào xinh lại hợp với mình là "múc" về thôi (cười).
Phương cho rằng trang phục không phải là cái đẹp mà người mặc nó mới là yếu tố tạo nên sự quyến rũ. |
- 100 bộ váy là con số rất ấn tượng, chắc hẳn bạn shopping rất năng suất. Trung bình một lần sắm đồ, bạn mua được bao nhiêu chiếc váy?
- Tôi cũng không nhớ rõ. Nhưng lần mua sắm gần đây nhất tôi đi với đồng nghiệp và kết quả là hai người lặc lè kéo lê... bao tải quần áo mua được suốt một cây số. Dân tình đi đường nhìn vào chắc cũng không biết bọn tôi đang đi mua hay đi bán nữa (cười).
- Kiểu váy nào được bạn ưu ái lựa chọn nhiều nhất?
- Tôi nghĩ váy cũng như con người. Mỗi người đều có một điểm đáng yêu khác nhau, váy cũng vậy. Tôi không ghét bỏ bất kỳ loại váy nào ra chỉ vì không thích kiểu dáng, chất liệu hay màu sắc của nó.
Trong kho tàng hơn 100 chiếc váy độc đáo của mình, "Cô nàng thoải mái" sở hữu một số bộ váy truyền thống của các nước châu Á, bộ váy đỏ hồng Phương mặc trong ảnh là của người Indonesia. |
- Vậy loại váy mô tả con người bạn rõ nhất là?
- Là xường xám và váy maxi. Trong đó, những chiếc xường xám cổ đứng hoặc cổ thuyền thường có kiểu dáng hơi "đồ cổ", phong kiến một chút. Còn váy maxi thì lại tự do.
- Tôi thấy xường xám có phần kín đáo, hoài cổ, trái ngược hẳn với sự phóng khoáng và hiện đại của váy maxi. Bạn giải thích sao về sự tương phản này trong con người mình?
- Bản thân tôi không nghĩ đó là mâu thuẫn. Con người vui, buồn ra sao thì quần áo cũng sẽ thay đổi như thế. Tôi thấy hai sở thích này cho thấy mình đang tự do. Tự do ở đây có nghĩa mình là cái gì mình muốn. Mình muốn trở nên hiện đại hay hoài cổ thì cũng là tự do rồi.
Mắt là phần được Phương dành nhiều thời gian nhất khi trang điểm. |
- Cô gái yêu tự do như bạn thích phối quần áo với giày dép, phụ kiện ra sao?
- Nhìn chung, tôi kết hợp mọi thứ trên tiêu chí tự do. Tôi không đặt ra bất cứ một tiêu chuẩn cứng nhắc nào mà tìm ra sự phù hợp nhất nên cũng hay mua giày cùng các phụ kiện khác với đủ loại màu sắc và kiểu dáng.
- Hẳn có nhiều người bình luận về sở thích ăn mặc tự do của bạn?
- Mẹ tôi thi thoảng cũng hay phàn nàn vì thấy tôi mặc quần short, quần ngố hoặc áo ngắn đi làm. "Cụ" cũng không hài lòng khi tôi mặc váy màu pastel (màu nhạt) vì cho rằng nó không hợp với môi trường công sở. Còn bố thì luôn tin tưởng những gì tôi làm, kể cả ăn mặc.
Các đồng nghiệp ở cơ quan nếu được hỏi về điều này chắc cũng chỉ cười thôi bởi họ chấp nhận cách ăn mặc như một phần con người của tôi. Cũng có nhiều người "ném đá" nhưng không quan trọng lắm bởi tôi nghĩ đẹp hay không tự mình phải biết. Nó cũng giống như một sự đánh đổi vậy và tôi hài lòng với những gì mình có.
- Tôi thấy bạn có một chiếc váy màu nâu bằng tơ tằm hơi... "dừ". Có vẻ bạn sẵn sàng đánh đổi vẻ ngoài trẻ trung để được thoải mái bên chất liệu này. Hãy chia sẻ một chút về sự "hy sinh" lạ đời này?
- Nói thật tôi nghĩ làm bà già hay trẻ con cũng đều đẹp (cười). Người trẻ tuổi thì đẹp theo kiểu thơ ngây còn sự quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành toát ra từ trí tuệ. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy một số loại trang phục bằng tơ tằm nhiều màu sắc rất tươi trẻ. Đây cũng là một trong những chất liệu mà tôi yêu thích nhất bởi nó là chất liệu thiên nhiên lại tốt cho sức khoẻ.
Nhân vật Họ đẹp thỉnh thoảng cũng hay chạnh lòng vì... được khen là "ăn ảnh" vì nó đồng nghĩa việc ở ngoài đời trông cô xấu hơn trong ảnh. |
- Bạn quả thật rất kỳ công trong chuyện ăn mặc cũng như đảm bảo sức khoẻ cùng lúc. Vậy mái tóc và khuôn mặt thì được chăm sóc thế nào?
- Cho đến bây giờ tôi vẫn trung thành với mái tóc đen dài. Cứ vài ba hôm, tôi lại gội đầu bằng bồ kết hoặc bưởi, còn bình thường thì chỉ dùng dầu gội. Tôi tránh những việc như dập, ép tóc và để tự nhiên nhất có thể.
Mặc dù bị "dụ" nhưng Phương chưa muốn nhuộm hay ép mái tóc dài tự nhiên của mình. |
Mặc dù mẹ cũng có lần "tán" tôi đi nhuộm tóc bởi mới biết một loại thuốc của Nhật rất hay mà an toàn nhưng tôi chưa nghĩ tới chuyện đó. Đối với khuôn mặt, tôi có cạo một chút lông mày và trang điểm bằng mỹ phẩm khoáng. Do đó, tất cả đều rất tự nhiên, mọi người vẫn có thể nhận ra tôi khi không make-up.
Xem tiếp - Họ đẹp: Đi gặp "Nữ hoàng váy độc"
Thành Trương thực hiện
Ảnh: PPhương Đăng Toan, Giăng Anh
Họ đẹp đơn giản vì họ... đẹp. Hãy email về địa chỉ: thoitrang@ngoisao.vnexpress.net, chia sẻ với chuyên mục Họ đẹp của báo Ngôi Sao những gương mặt người thân, bạn bè xung quanh mà bạn thấy rằng họ: mặc đẹp, có phong cách và tự tin nhé. |