Chung kết The Face 2018 diễn ra vào tối 30/12 tại TP HCM. Ba thí sinh Mạc Trung Kiên (đội Thanh Hằng), Trâm Anh (đội Minh Hằng) và Quỳnh Anh (đội Võ Hoàng Yến) cùng nhau tranh tài, thể hiện bản thân. Kết quả, Mạc Trung Kiên trở thành quán quân của chương trình. Trái với mong đợi một đêm thi hoành tráng và chuyên nghiệp, chung kết The Face có nhiều 'hạt sạn' trong khâu tổ chức.
Chương trình bị cắt sóng trực tiếp
Là chung kết một cuộc thi đào tạo người mẫu quảng cáo, The Face 2018 thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Năm nay, chương trình được phát sóng trên kênh truyền hình VTV9 và Hà Nội 1, bắt đầu từ 21h. Sau phần thi tái hiện thảm đỏ, đêm chung kết bất ngờ bị cắt sóng khiến nhiều khán giả cảm thấy bất ngờ và không biết theo dõi tiếp ở đâu. Để "chữa cháy", ban tổ chức tiếp tục phát sóng online trên Youtube và Fanpage, thậm chí MC Tùng Leo lên sân khấu công bố chương trình đạt lượt xem trực tuyến là 150.000 người, phá kỷ lục tại Việt Nam. Tuy nhiên, con số này thực tế không phải quá lớn so với lượng khán giả truyền hình. Đồng thời việc bị cắt sóng trực tiếp làm mất đi uy tín và sự chuyên nghiệp của chương trình.
Chưa kể, khá nhiều tạp âm hậu trường bị lọt vào, đè lên phần phát biểu của các huấn luyện viên trên sóng truyền hình. Khán giả Hoàng Nam cho biết: "Sự cố này diễn ra nhiều lần nhưng ban tổ chức dường như không phát hiện ra. Chất lượng âm thanh chưa tốt còn làm tôi đôi lúc không nghe rõ lời chia sẻ của huấn luyện viên". Chị Tường Nhiên theo dõi trực tiếp tại trường quay cũng chia sẻ, một nhân viên quay phim không biết được tên các huấn luyện viên, trong lúc làm việc căng thẳng đã la lớn: "Thanh Hằng là ai?" khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Kịch bản chung kết nhạt nhòa
Đêm chung kết The Face 2018 kéo dài hơn hai tiếng rưỡi nhưng chỉ có hai phần thi chóng vánh là catwalk và xuất hiện trên thảm đỏ. Ở cả hai màn, các thí sinh lần lượt sải bước trình diễn, tạo dáng với thời gian ngắn ngủi mà không đọng lại ấn tượng nào. Ngay cả lúc các huấn luyện lên sân khấu, họ cũng không thể hướng dẫn nhiều vì bị hạn chế thời gian. Bản thân Võ Hoàng Yến thừa nhận cô phải kiềm lại cá tính và sự nóng tính của bản thân, Minh Hằng phải giải thích hai lần vì micro không hoạt động. Là đội dự thi cuối cùng, Thanh Hằng nhận thấy những hạn chế trên, liền xin phép được hướng dẫn riêng trong hai phút nhưng không được chấp thuận.
Điểm nhấn duy nhất là màn tương tác giữa Mạc Trung Kiên và vũ công Tô Lâm - vai fan cuồng - trong một hình huống giả định trên thảm đỏ do chính Thanh Hằng dàn dựng. Nữ huấn luyện viên thừa nhận sau khi nắm được đề bài vào hôm trước, cô quyết định dàn dựng phần thi của học trò trở nên thu hút và khác biệt.
Tuy nhiên, nếu phần thi đầu tiên tập trung đúng chuyên môn catwalk, phần thi xuất hiện trên thảm đỏ được đánh giá khó làm căn cứ chấm điểm thí sinh. Theo lý giải từ ban giám khảo, ngay sau đêm thi, top 3 sẽ trở thành những ngôi sao và trở thành gương mặt xuất hiện ở nhiều sự kiện lớn. Vì thế, thí sinh cần thể hiện thần thái của một ngôi sao trước ống kính phóng viên, kết hợp diễn xuất với máy quay. Được quảng bá "là thử thách lần đầu tiên có mặt tại các phiên bản The Face", nhưng thực tế phần thi này giống một màn trình diễn catwalk đơn thuần.
Hoa hậu Jolie Nguyễn đồng tình với ý kiến cho rằng thử thách xuất hiện trên thảm đỏ như một ngôi sao khó bám sát tiêu chí một người mẫu quảng cáo: "Một nhãn hàng tìm đến nghệ sĩ qua cách người đó có thể truyền thông điệp về sản phẩm đến khán giả một cách gần gủi, thân thiện nhất. Thế nên tôi mong chờ một phần thi chụp ảnh, quay hình với sản phẩm ngay trên sân khấu. Mỗi sản phẩm, nhãn hàng có tiêu chí khác nhau nên thí sinh phải thể hiện được đa dạng phong cách".
Ngoài tiết mục thi của top 3, chương trình có thêm sự xuất hiện của hai ca sĩ Minh Hằng và Chi Pu trình diễn âm nhạc. Trong đó, ca khúc của Minh Hằng được cô biểu diễn cùng các thí sinh đội mình trong phần mở đầu. Riêng "Đoá hoa hồng" của Chi Pu được xen kẽ với màn catwalk của 12 thí sinh bị loại trước đó của chương trình. Dù đầu tư chỉn chu, cả hai tiết mục này vẫn trở nên lạc lõng và không cứu nổi đêm chung kết.
Chương trình dài lê thê vì host Nam Trung
Trong đêm chung kết, Nam Trung tiếp tục đảm nhận vai trò host, dẫn dắt chương trình. Nổi tiếng với tính cách thẳng thắn, anh được xem như nhân tố tạo nên điểm nhấn cho 'The Face'. Nhưng trong một chương trình được truyền hình trực tiếp, Nam Trung lại quên kiềm chế cá tính và khả năng hoạt ngôn quá mức. Anh liên tục có hành động làm người xem khó chịu như: cười lớn khi Võ Hoàng Yến khen Mạc Trung Kiên ốm hơn, gọi sai tên thí sinh Trâm Anh đội Minh Hằng... Đối đáp cùng các huấn luyện viên, Nam Trung dùng nhiều từ đời thường không phù hợp, đơn cử "tu khẩu nghiệp" khiến ba huấn luyện viên Thanh Hằng, Hoàng Yến và Minh Hằng chỉ biết cười trừ.
Ở phần cuối chờ đợi kết quả, Nam Trung mắc lỗi nói quá nhiều như đảm nhận thay vai trò huấn luyện viên, ban giám khảo nhận xét top 3 thí sinh. Anh liên tục bắt bẻ, đối chất, bị thí sinh Mạc Trung Kiên phản bác hiểu sai ý của mình. Ở một tình huống khác, Nam Trung đồng ý để các thí sinh đội Võ Hoàng Yến ra sân khấu ôm Quỳnh Anh, tạo nên khoảnh khắc lộn xộn cho chương trình. Giám khảo Nguyễn Công Trí cũng bày tỏ sự khó chịu khi được host Nam Trung yêu cầu chia sẻ thêm về top 3: "Tôi không muốn kéo dài thêm chương trình vì khán giả đang chờ đợi kết quả".
Trước màn dẫn dắt sa đà này, MC Tùng Leo phải đỡ lời cho rằng đây là công việc của host Nam Trung trong suốt quá trình ghi hình và anh vừa tái hiện giúp khán giả hiểu rõ hơn sự vất vả của êkíp. Dù vậy, lời giải thích này khó được chấp nhận do chương trình bị kéo dài lê thê đến gần nửa đêm, khiến người xem mệt mỏi.
Không chỉ Nam Trung, chương trình còn tràn ngập những phần chia sẻ của ban tổ chức, nhà tài trợ lẫn thí sinh. Trong đó, màn quảng cáo của thí sinh Tuấn Kiệt với sản phẩm nhà tài trợ được đánh giá là quá lộ liễu. "Chương trình quên mất nhân tố trọng tâm chính là top 3 thí sinh đang nỗ lực toả sáng trên sân khấu", khán giả An Nam bày tỏ.
Khâu đón tiếp khách mời lộn xộn
Đêm chung kết năm nay diễn ra tại TP HCM và bắt đầu đón khách từ lúc 19h. Dù đã nhiều lần tổ chức các sự kiện lớn trước đó như Vietnam's International Fashion Week, Vietnam's Next Top Model, ban tổ chức vẫn vấp nhiều hạn chế trong khâu đón tiếp. Mỗi khách mời đều có thiệp ghi số ghế và dán tên riêng trên ghế, nhưng trên thực tế một số nhân viên đã tự ý xé bảng tên và sắp xếp chỗ ngồi.
Điều này vô tình gây nên nhiều tình huống trớ trêu khi các khách mời không được ngồi ghế của mình, thậm chí vợ chồng người mẫu Trúc Diễm phải ngồi chung một ghế theo dõi chương trình. Một khán giả tên Long Hoàng cho biết lúc đến sân khấu, ghế ngồi của anh đã bị sắp xếp cho một cặp khán giả khác, nên anh quyết định ra về thay vì chen lấn trong không gian chật chội.
Ngọc Quang