Áo dài biến tấu dự Tuần thời trang Los Angeles 'Đại tiệc' giày dép ở các tuần thời trang Người mẫu Tuần thời trang trước và sau make-up Trong show của Contrfashion, người mẫu diện đồ đen và mũ trang trí như phù thủy. Gương mặt của họ được trang điểm theo kiểu tượng sáp để thêm phần ma quái. Với bộ sưu tập dành cho nam, nhà mốt này cũng sáng tạo những trang phục kỳ dị không kém. Một nửa gương mặt của người mẫu được che dưới lớp áo dày, có kiểu dáng như đôi cánh thiên thần và ác quỷ. Trong BST ROB-ART, nhà thiết kế Katya Rozhdestvenskaya tạo ra lớp layer đầy màu sắc như cánh bướm trên nền váy đen trơn. Tóc của các người mẫu được nhuộm xanh và buộc cao lạ mắt. Mạng che mặt màu trắng như kiếm sĩ được sử dụng để BST của Tel Aviv thêm khác lạ. Những món đồ tưởng chừng không liên quan lại được NTK Tatyana Parfionova kết hợp với nhau. Blazer đi cùng bikini, flip flop và tất họa tiết tạo nên tổng thể đầy độc đáo. Trong phần trình diễn của Belarus Fashion Week Collective, người mẫu phải bước đi trong tình trạng bị mặt nạ che hết mặt. Những món đồ với kiểu dáng và màu sắc nữ tính được khai thác thường xuyên tại Tuần lễ thời trang Nga năm nay. Nhà mốt Contrfashion còn không ngại "chơi trội" bằng việc cho người mẫu catwalk cùng những chiếc lồng chim đính xung quanh. Ý nghĩa của BST này là thể hiện sự tự do của trang phục nói riêng và thời trang nói chung. NTK Dasha Gauser gây ấn tượng khi cho ra mắt chiếc váy cắt khoét độc đáo như được kết hợp từ những mảnh kính bị rơi vỡ. Thiết kế "con tàu bị đắm" mang đậm phong cách kinh dị của Contrfashion. Những chiếc váy đơn giản của Julia Kupinskaya thêm ấn tượng nhờ việc cho người mẫu trình diễn cùng mặt nạ. Váy của NTK Jenya Malygina được lấy cảm hứng từ cách xếp sáng tạo một chiếc khăn, cùng với đó là sự xuất hiện của những người mẫu che mặt bằng voan xuyên thấu càng khiến không khí thêm phần ma mị. Trang Shaelyn