Hôm 4/8, phóng viên ảnh Bilal Jawich đang ở nhà ở ngoại ô Beirut thì vụ nổ làm rung chuyển thủ đô Lebanon xảy ra. "Lần theo làn khói đến cảng Beirut" và "trực giác nghề nghiệp" đưa Jawich tìm đến Bệnh viện Al Roum thuộc quận Ashrafieh, khu vực bị tàn phá nặng nề bởi vụ nổ. Ở đó, Jawich bắt gặp cảnh tượng nữ y tá bế ba bé sơ sinh rời khỏi bệnh viện.
"Tôi đã rất ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của người y tá, trái ngược với khung cảnh hỗn loạn xung quanh, nơi xác chết và người bị thương nằm la liệt trên đất", Jawich nhớ lại.
"Người y tá trông như sở hữu một sức mạnh tiềm ẩn giúp cô ấy tự chủ và cứu sống những đứa trẻ sơ sinh mà cô bế trên tay. Cô ấy nổi bật giữa hoàn cảnh đen tối và tuyệt vọng lúc đó", Jawich miêu tả.
Nữ y tá kể với Jawich vào tối 4/8 rằng khi cô đang ở phòng hộ sinh thì vụ nổ xảy ra. Cô gần như mất khả năng nhận thức nhưng sau khi bình tĩnh thì phát hiện trên tay mình đang bế ba đứa trẻ.
Tuy nhiên, không phải ai trong bệnh viện cũng may mắn sống sót như vậy. Một quản lý của Bệnh viện Al Roum là ông George Saad cho biết 12 bệnh nhân, hai khách viếng thăm và 4 y tá đã thiệt mạng. Ngoài ra, hai người bị thương nặng và đang trong cơn nguy kịch. Vụ nổ đã tàn phá hơn 80% bệnh viện, phá hủy trên 50% số thiết bị.
Ông Saad cho hay các em bé và mẹ của chúng đã được chuyển đến nhiều cơ sở y tế khác. Ba trẻ sơ sinh được cứu sống trong vụ nổ này thắp lên màu hy vọng trong không khí tang thương bao trùm khắp thủ đô Lebanon, nơi có ít nhất 135 người thiệt mạng và hơn 5.000 người bị thương.
Không chỉ Bệnh viện Al Roum, nhiều cơ sở y tế khác ở Beirut cũng bị phá hủy. St. George, một trong những bệnh viện lớn nhất của thành phố, bị hư hỏng nặng đến nỗi phải đóng cửa và gửi bệnh nhân đi nơi khác. Hàng chục người bệnh và người thăm nuôi thương tích do các mảnh kính vỡ văng vào.
Các bệnh viện ở Beirut hiện đã quá tải và không đủ sức tiếp nhận thêm bệnh nhân. Bệnh nhân được chuyển đến cơ sở y tế bên ngoài Beirut. Bộ trưởng Y tế Hamad Hassan cho biết chưa thể đánh giá được thiệt hại của thảm họa này.
Thủ tướng Lebanon Hassan Diab cho rằng thảm họa bắt nguồn từ 2.750 tấn amoni nitrat được lưu trữ trong nhiều năm tại một nhà kho gần bến cảng. Vụ nổ được cho là cú sốc mạnh với đất nước Lebanon đang chìm sâu vào khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ và đại dịch Covid-19, đẩy gần một nửa dân số vào cảnh nghèo đói. Đồng nội tệ lao dốc, các doanh nghiệp đóng cửa hàng loạt, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này tăng vọt.
Sơn Nam (Theo CNN)