Ngồi ở hàng ghế thứ hai, nghệ sĩ hài Xuân Hương cũng có mặt tại phiên tòa để nghe diễn biến của vụ việc. Xuân Hương cho biết, chị đến đây với tư cách là bạn thân của nạn nhân Đặng Thị Hồng và là bạn thân của chị Bùi Ngô Thị Mỹ (Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường quận Phú Nhuận, nạn nhân thứ hai trong vụ án này).
Nghệ sĩ hài Xuân Hương tham dự phiên tòa. Ảnh: Tá Lâm. |
Xuân Hương kể rằng, quen và chơi thân với chị Hồng và Mỹ cũng rất tình cờ. Cách đây 3 năm, nghệ sĩ Xuân Hương sang Phòng Tài Nguyên Môi trường quận Phú Nhuận giúp chị Mỹ xây dựng tiết mục về môi trường để diễn trong phong trào quần chúng. Vừa gặp, chị thấy người phụ nữ này nhiệt tình, cởi mở và thân thiện nên kết bạn. Trong nhóm bạn này có cả chị Hồng, Phó bí thư quận Phú Nhuận.
"Khi nghe tin bạn mình bị giết, tôi bàng hoàng, tay chân bủn rủn. Không ngờ những người bạn của mình lại gặp phải đau thương như vậy. Họ là những cán bộ mẫu mực của quận Phú Nhuận", nghệ sĩ Xuân Hương chia sẻ.
Nói về hành vi của bị cáo Nhân trong vụ án này, chị mong muốn pháp luật thực thi một cách công minh. Hành vi giết người của Nhân bị xã hội lên án mạnh mẽ. Hiện nay, hành vi phạm tội của lớp thanh thiếu niên ngày càng gia tăng và nhiều khi nguyên nhân dẫn đến hành vi giết người chỉ là do những mẫu thuẫn nhỏ. Chị cũng cho rằng, cần nghiêm khắc giáo dục đạo đức có bài bản mới hy vọng giảm bớt tội phạm.
"Ngày hôm nay, tôi rớt nước mắt khi chứng kiến cảnh mẹ bị cáo khóc nức nở van xin chết thay cho con trước tòa. Bị cáo Nhân không nghĩ ra được nỗi đau đớn nhất chính là nỗi đau của người mẹ trước tòa", Xuân Hương tâm sự.
Nghệ sĩ hài Xuân Hương cho biết, trong thời gian tới sẽ viết một tiểu phẩm hài về phiên tòa xử các vụ án giết người. "Cái khó là làm sao để tạo tiếng cười có tính giáo dục trong từng vụ án", chị nhấn mạnh.
Tá Lâm