Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phương Bắc |
Một ngày sau vụ tai nạn thương tâm khiến chị Vở, em trai và cậu con trai 6 tuổi tử vong tại chỗ trên Quốc lộ 32, huyện Phúc Thọ (Hà Nội), tại gia đình nạn nhân văng vẳng những tiếng gào khóc. Nước mắt lăn dài trên gò má, anh Huân, chồng chị Vỡ, tựa vào bức tường vữa bị bong tróc nham nhở, nhìn di ảnh vợ và con trai 6 tuổi, mặt thất thần. Những người hàng xóm khác ngồi quây quần ngoài hiên và sân, mắt cũng ngấn lệ.
Ông Nguyễn Văn Hợi, chú ruột của nạn nhân cho biết, chiều chủ nhật (26/5), chị Vở và cậu con trai 6 tuổi cùng người em trai tên Kiên (34 tuổi) đang trên đường đi thăm bố đẻ bị ốm ở viện 105 Sơn Tây. Cả nhà đi được quãng đường chưa đầy 5 km thì gặp nạn. "Nghe tin cháu gặp nạn, chân tay tôi run bật, tới hiện trường, cháu tôi mỗi đứa đã nằm một nơi, không thể tin nổi vào mắt mình, nước mắt tôi giàn giụa chỉ biết gào khóc gọi tên cháu", ông Hợi kể lại.
"Cháu tôi khi nhìn thấy chiếc xe chạy với tốc độ cao rồi đánh võng, vượt qua xe khách nên đã sợ phải dừng lại bên đường, vậy mà vẫn không thể tránh khỏi", ông Hợi đau xót khi dẫn lại lời người chứng kiến kể lại vụ tai nạn.
Chị Vở và anh Huân lấy nhau được hơn chục năm và có hai cậu con trai. Cuộc sống vốn khó khăn, cậu con trai 6 tuổi (nạn nhân trong vụ tai nạn) ốm đau triền miên, thường xuyên phải nhập viện. Anh Huân ngày ngày đi làm thuê, còn chị Vở ở nhà làm ruộng, quanh năm không đủ ăn vì phải chữa trị cho con. Hai vợ chồng anh Huân vẫn phải ở trong ngôi nhà cấp 4 lụp xụp hơn 20 m2.
Hiệu may không một bóng công nhân làm việc, sau khi vụ tai nạn xảy ra. Ảnh: Phương Bắc |
Sáng nay, hiện trường vẫn còn nhiều dấu vết của vụ tai nạn trên vỉa hè, trước cửa nhà và trên mái tôn của một quán nước. Cột đèn bị đâm gãy đã được di chuyển khỏi hiện trường, những mảnh yếm xe máy, kính vẫn còn vương vãi và bắn xa vài chục mét. Một số cửa hiệu ở gần hiện trường trong tình trạng cửa đóng then cài. Còn tại hiệu may nơi xảy ra sự việc, hơn chục công nhân đã nghỉ việc, theo chủ hiệu may này "chưa biết bao giờ họ mới đi làm trở lại, có lẽ vì họ quá sốc khi phải chứng kiến vụ tai nạn hy hữu này".
Anh Dương Ngọc Vui, ở cạnh hiện trường kể lại, khoảng 16h30, khi đang nằm trong nhà, bỗng có một tiếng động lớn, như vật gì đó bị nổ. Anh vội chạy ra ngoài thì thấy những mảnh vỡ của yếm xe máy văng trước cửa nhà, cách hiện trường khoảng 20m. "Nạn nhân nữ nằm trên nóc nhà, cháu bé nằm trước cửa quán bia, còn người đàn ông máu me be bét nằm cạnh gốc cây trên vỉa hè, chiếc ôtô thì bị lật ngửa, kính trước vỡ tan, 3 người đàn ông trung tuổi mặt dính máu bước ra và rời khỏi hiện trường", anh Vui kể lại.
Một số người chứng kiến cho biết, trước khi gây ra vụ tai nạn, xe ôtô chạy với tốc độ cao theo hướng từ Sơn Tây về Hà Nội, rồi lạng lách, đánh võng, vượt qua đầu xe khách Trung Hà, mất lái lao sang trái và đâm vào xe máy đang dừng ở làn đường đối diện.
Sau khi đâm vào xe máy, húc đổ cột điện, xe ôtô đâm vào trước cửa nhà rồi lật ngửa. Ảnh: Phương Bắc |
Theo một lãnh đạo cảnh sát giao thông huyện Phúc Thọ, người trực tiếp điều tra xác minh sự việc, nơi xảy ra tai nạn là điểm đen về giao thông. Trước đó vào năm 2008 cũng có 3 người đi xe máy bị tử vong tại chỗ, húc đổ cột đèn và gần đây cũng có một vụ tai nạn xe máy khiến hai người nguy kịch.
Trao đổi với phóng viên, công an huyện Phúc Thọ cho biết, tài xế ôtô gây tai nạn bị thương nhẹ, sau khi rời khỏi bệnh viện, đã đi đầu thú. Hiện công an huyện Phúc Thọ đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Trước đó, vào chiều 26/5, chiếc Toyota Fortuner phóng nhanh tông mạnh vào một xe máy khiến người phụ nữ bắn lên mái nhà cao 4 m, cách đó 20 m; bé trai 6 tuổi bắn vào cửa ngôi nhà cách 30 m; còn người đàn ông cầm lái bị cuốn vào gầm xe tử vong tại chỗ.
Phương Bắc - Song Anh