Tối 1/7, một nhóm người hâm mộ tập trung bên ngoài Điện Kensington ở London, nơi cố Công nương Diana từng sống và hiện là chỗ ở của vợ chồng Hoàng tử William cùng ba con - để bày tỏ sự tưởng nhớ đối với "công nương quốc dân" nhân sinh nhật bà. Họ mang theo nhiều bức ảnh, hoa và cờ đặt ngoài cổng.
Những bức ảnh được chụp lại cho thấy hoàng tử 37 tuổi mặc sơ mi với quần âu, bước ra từ bên trong cung điện để chào hỏi người hâm mộ cũng như bắt tay, trò chuyện với họ về người mẹ quá cố của mình.
"William nói với tôi rằng cậu ấy biết chúng tôi đến đây đã nhiều năm và cảm ơn vì những gì chúng tôi đã làm cho mẹ cậu ấy", John Loughrey, 59 tuổi, nói. "Bây giờ tôi vẫn chưa hết run vì quá xúc động".
Một người hâm mộ khác là bà Maria Scott, 48 tuổi, cho rằng việc giữ cho hình ảnh cố Công nương sống trong lòng thế hệ trẻ là điều vô cùng quan trọng.
"Chúng tôi ở đây để tôn vinh những di sản mà Công nương Diana để lại", bà Maria nói. "Có nhiều đứa trẻ đang trưởng thành thậm chí không biết bà ấy là ai. Chúng tôi muốn nhắc cho chúng biết và nhớ về bà. Không ai trong chúng tôi tin vào mắt mình khi Hoàng tử William bất ngờ bước ra và cảm ơn. Cậu ấy thực sự là con trai của Diana".
Cố Công nương Diana sinh ngày 1/7/1961 và nếu còn sống, bà vừa đón sinh nhật tuổi 58. Bà kết hôn với Thái tử Charles năm 1981, sinh được hai con trai là Hoàng tử William và Hoàng tử Harry. Cuộc hôn nhân của bà đổ vỡ năm 1992, khi Điện Kensington tuyên bố cặp vợ chồng hoàng gia ly thân. Năm 1996, thủ tục ly dị được hoàn tất.
Sinh thời, Diana được gọi là "Công nương Quốc dân" bởi tác phong thân thiện, gần gũi với công chúng cũng như những nỗ lực hoạt động từ thiện. Diana khiến hoàng gia và người hâm mộ thế giới xót thương khi qua đời trong một tai nạn xe hơi ở Paris, Pháp, ngày 31/8/1997.
Hướng Dương (Theo People)