Tổ chức Save Elephant do Thái Lan thành lập chia sẻ những bức ảnh về một con voi cái, với thân hình gầy gò, làn da thô ráp và thể trạng tiều tụy. Cạnh bức ảnh là nội dung: "Đây là Tikiri, một con voi cái ốm yếu 70 tuổi".
Tikiri bị xiềng xích từ tối đến đêm khuya để tham gia diễu hành trong Lễ hội phật giáo Perahera ở thành phố Kandy, Sri Lanka, dài 10 ngày (7/7-17/7). Đây là một trong những lễ hội lâu đời và lớn nhất trong các lễ hội Phật giáo, với sự tham gia của những nghệ sĩ xiếc, người phun lửa, vũ công và đàn voi được trang trí lộng lẫy.
Tikiri là một trong 60 con voi phục vụ tại lễ hội Perahera.
"Con voi này đã đi bộ nhiều km mỗi đêm để mọi người trong buổi lễ nhận được may mắn. Không ai nhìn thấy cơ thể gầy gò hay thể trạng già yếu của nó vì trang phục đã che mất", Sangdeaun Lek Chailert, nhà sáng lập tổ chức Save Elephant, cho biết thêm.
Sangdeaun Lek Chailert nói thêm: "Không ai nhìn thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt đang bị tổn thương bởi ánh đèn rực rỡ trang trí trên mặt nạ của nó. Cũng không ai thấy nó đang phải lê những bước chân nặng nhọc vì bị cùm xích. Sao có thể gọi đây là phước lành, hoặc điều gì đó linh thiêng, khi chúng ta làm cho những sự sống khác phải chịu đau khổ?".
Nhân kỷ niệm Ngày Voi Thế giới 12/8, tổ chức Save Elephant kêu gọi mọi người cùng lên tiếng bảo vệ loài động vật này. Save Elephant điều hành một khu bảo tồn dành cho những con voi được giải cứu. Họ cũng đã giải thoát hàng trăm con voi từ Thái Lan và các quốc gia khác. Tổ chức cũng đã kêu gọi mọi người viết thư cho Thủ tướng Sri Lanka, Ranil Wickremeinghe, để "chấm dứt sự tàn ác".
"Chúng tôi cần sự hỗ trợ và tiếng nói của bạn để ngăn chặn sự lạm dụng và ngược đãi đối với loài vật khổng lồ nhưng dễ tổn thương này. Hãy để Ngày Voi Thế giới trở thành tiếng nói cho những loài vật không có tiếng nói", tổ chức Save Elephant kêu gọi.
Sơn Nam (Theo Mail)