Ngày 22/9, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử Bùi Văn Thắng (20 tuổi, ở huyện Mỹ Đức) và Trịnh Xuân Trường (22 tuổi, ở tỉnh Bắc Kạn) về hành vi mua bán trẻ em. Nạn nhân là Thương (15 tuổi, quê ở Sơn La).
Có mặt tại tòa sớm, Thương nhỏ nhắn như đứa trẻ lên 10. Cô bé được bố đưa tới tòa. Hai bố con Thương đã bắt xe khách từ hôm qua để kịp tham dự phiên xử hai "Tú Ông". Các bị cáo vừa bước vào phòng xử, nhác trông thấy nạn nhân đều cúi gằm mặt, bước qua.
Thương ngồi thu lu góc trong cùng căn phòng nhỏ nhất tòa Hà Nội. Bố cô bé lam lũ trong chiếc áo bạc thếch, ngồi im lặng theo dõi diễn biến.
Các bị cáo trong giờ nghị án. |
Tối 2/4, Thắng và Trường cùng một thanh niên khác đi mua dâm. Cả ba đến quán giải khát ở thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ. Tại đây, Thắng kêu chủ quán điều cho 3 nhân viên nhưng khi đó chỉ có một người là Thương.
Thắng dẫn cô bé đi thuê phòng ở một nhà nghỉ, còn Trường và bạn ngồi đó đợi. Trong phòng nghỉ, Thắng nảy sinh ý đồ bán Thương sang Trung Quốc. Gã dụ dỗ Thương bỏ trốn đi nơi khác làm việc với mức lương cao, 5 triệu đồng một tháng.
Để chiếm lòng tin của con mồi, anh ta tung chiêu ngỏ lời yêu đương. Tưởng thật, Thương bảo sẽ trả lời sau. Hai bên cho nhau số điện thoại liên lạc. Tiếp đó, Thắng bàn với Trường kế hoạch lừa bán Thương sang Trung Quốc lấy tiền ăn tiêu.
Trường cũng lấy số điện thoại của Thương rồi thỉnh thoảng nhắn tin tâm sự. Ngày 3/4 cả hai nhắn tin rủ cô bé đi chơi. Sáng 4/4, Thắng và Trường đưa Thương về nhà mình, chuẩn bị bán sang Trung Quốc.
Sáng 6/4, Thắng và Trường đón xe khách đưa cô bé lên Lào Cai. Đến tối, Thắng liên lạc với một kẻ chứa mại dâm ở Hà Khẩu, Trung Quốc thông báo "đã có hàng" nhưng không được. Chúng thuê phòng để nghỉ qua đêm.
Sáng hôm sau, Thắng và Trường đưa Thương vượt đò sang Trung Quốc. Tuy nhiên, hành vi vượt biên trái phép của nhóm bị đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai bắt quả tang. Trường và Thắng bị lộ tẩy việc đưa người bán sang biên giới.
Trong buổi làm việc với cơ quan chức năng, lúc đầu Thương có khai Thắng mua dâm nhưng sau đó thay đổi. Cô bé trình bày, khi biết Thắng lừa tình cảm, còn định bán mình sang Trung Quốc nên khai vậy để tăng tội danh cho anh ta.
Trước vành móng ngựa, Thắng và Trường đã khai nhận thành khẩn việc lừa bán Thương để lấy tiền ăn tiêu. Cả hai dù không có nghề nghiệp, không chí thú chỉ chơi bời lêu lổng. Gặp nhau tình cờ nhưng cả Trường và Thắng đã kết thân, rồi đua đòi với đám bạn xấu.
Nhiều người có mặt tại tòa cũng không khỏi ái ngại cho hoàn cảnh của Thương. Sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ quần quật ruộng nương, không được học hành tới chốn, Thương dạt về Hà Nội và rơi vào ổ mại dâm "chân quê" ở huyện ngoại thành.
Thương còn không nhớ rõ nơi mình được má mì nuôi để phục vụ khách làng chơi ở thị trấn Chúc Sơn. Khi vụ án bị phanh phui, cô bé cũng chỉ mô tả khái quát địa điểm mình bị ép bán dâm. Cảnh sát đi xác minh cũng không tìm ra được ổ chứa nơi Thương từng ở.
Bố Thương đến khi cơ quan chức năng thông báo mới biết việc con gái suýt "biệt tích" nơi xứ người. Dù ngoài 40 tuổi nhưng anh trông già nua vì sự vất vả. Anh này cho biết, do cuộc sống khó khăn, phải bươn chải kiếm tiền nên có lơ là việc chăm sóc các con. Đứng trước tòa trình bày, anh cũng chỉ nói được dăm câu về phần bồi thường và đề nghị xử lý nghiêm hai kẻ buôn người.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Trường và Thắng mỗi bị cáo 10 năm tù về tội mua bán trẻ em.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Việt Dũng