Gia đình Fuller lúc còn hạnh phúc. Ảnh: Express.co.uk |
Không chịu được cú sốc khi nghe vợ nói rằng cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc, anh Ceri Fuller, 35 tuổi, bèn bắt con trai là bé Samuel (12 tuổi) và hai con gái Rebecca (8 tuổi) và Charlotte (7 tuổi) lên xe và lái thẳng tới một khu rừng ở Shropshire.
Sau khi dùng dao đi săn cứa cổ ba con, Ceri Fuller cũng nhảy xuống vực sâu tự sát. Theo Express, vụ việc xảy ra vào tháng 7 năm ngoái và phiên điều tra chính thức về cái chết của họ mới được mở ngày hôm qua.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cả ba đứa trẻ đều có những vết cứa sâu ở cổ, trong khi Samuel chỉ bị một vết dao thì hai bé gái Rebecca và Charlotte tử vong do những vết đâm ở ngực và cổ.
Điều tra cho thấy trước đó mấy ngày, Ruth Fuller, vợ của anh Ceri, đã thú nhận qua một bài viết trên blog cá nhân rằng cô đang có tìn cảm với một người đàn ông khi đi học tại trường đại học mở. Cô dần thờ ơ chồng con cho đến khi Ceri thực hiện hành vi tàn bạo nói trên.
Vào cái ngày biết tin chồng con đã chết, Ruth cũng được đưa đến cấp cứu ở bệnh viện vì cố ý tự tử. Tuy nhiên cô được cứu sống kịp thời. Vụ việc hiện vẫn tiếp tục được điều tra làm rõ.
Hướng Dương