Theo Japan Today, hôm 9/6, Kinuko Wakui, 53 tuổi, sống tại Saitama đến đồn cảnh sát ở Kita, Tokyo, để khai báo việc mình tự tay giết chồng, tuy nhiên kíp trực hôm đó đã cho bà ra về. Khoảng 30 phút sau, bà đến tự thú tại đồn cảnh sát ở Akabane nhưng họ vẫn nghĩ bà nói dối và khuyên bà hãy về nhà. Ngày hôm sau, bà Wakui tiếp tục quay lại đồn cảnh sát, những cán bộ ở đây vẫn không tin lời bà.
Hai ngày sau, khi bà Wakui kể lại chuyện sát hại chồng với một nhân viên bệnh viện trong lúc đến thăm khám, phía bệnh viện đã lập tức báo cho cảnh sát khu vực. Lúc này nhà chức trách mới đến kiểm tra nhà bà Wakui, tại đây họ phát hiện thấy thi thể của người chồng 70 tuổi.
Bà Wakui bị bắt giữ vào ngày 15/6, bà khai đã tự tay đánh chồng mình đến chết. Phía cảnh sát cũng gửi lời xin lỗi đến người dân trong một thông cáo vào hôm 6/7: “Đáng lẽ chúng tôi phải lập tức xác nhận lời khai báo của người phụ nữ. Chúng tôi sẽ đưa ra những biện pháp để đảm bảo các trường hợp như thế này không còn tái diễn”.
Thảo Nhi