Khoảng 8h ngày 17/10, hàng xóm nghe tiếng la hét thất thanh từ căn nhà của gia đình ông Xuân. Người dân chạy sang, chứng kiến cảnh tượng ông Xuân đang cầm con dao phay chém liên tiếp vào bà Phạm Thị Kim (54 tuổi).
Nạn nhân bị chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt và gục xuống đất. "Bà Kim chạy ra cổng kêu cứu, khuôn mặt đẫm máu nhưng không ai dám vào can ngăn", một phụ nữ hàng xóm chứng kiến kể.
Người chồng sau đó quay vào nhà dùng dao cắt cổ tự tử. Công an địa phương được thông báo, đến đưa cả hai đi bệnh viện cấp cứu. Bà Kim hiện trong tình trạng nguy kịch, sau khi sơ cứu được chuyển ra bệnh viện Hà Nội chữa trị, còn ông Xuân đã tỉnh táo đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá.
Ông Phạm Đăng Trọng, Trưởng công an xã Hà Ngọc, cho hay bà Kim đi xuất khẩu lao động, mới về địa phương hai tuần nay. Nguyên nhân vụ án được xác định do ông Xuân ghen tuông, nghi ngờ vợ có người đàn ông khác.