Dương Văn Mạnh (26 tuổi, ở huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) yêu cô gái cùng xã Dương Thị Hà (26 tuổi). Năm 2007, Hà về Hà Nội học và xin vào làm giáo viên mầm non tại quận Hoàng Mai.
Do hay bị Mạnh đánh, cô đã chủ động chia tay. Mạnh tìm cách liên hệ nối lại tình cảm, khiến cô gái luôn phải chuyển chỗ trọ để lẩn tránh.
Mạnh thỉnh thoảng tủm tỉm khi khai trước tòa. |
Chiều tối 2/7, Mạnh tới chỗ Hà trọ ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. Mang theo chiếc túi màu đen, đựng vài bộ quần áo, gã bảo muốn nói chuyện “dứt điểm” với chị Hà.
Chị Hà mở cửa rồi để Mạnh vào phòng. Sau đó, cô đi chơi cùng bạn. Đến 22h cùng ngày, khi quay về vẫn thấy Mạnh ở trong phòng, Hà sang phòng bạn gái ngủ nhờ.
Sáng hôm sau, cô về phòng trọ gọi Mạnh dậy bảo đi về. Mạnh bảo muốn dứt khoát tình cảm nhưng Hà nói: “Em không có chuyện gì nói với anh cả”. Sau khi đi ăn sáng, Mạnh quay lại phòng trọ, đóng cửa rồi ôm Hà nhưng bị cự tuyệt. Tức tối, gã dùng con dao nhọn mang theo đâm liên tiếp vào người cô giáo mầm non làm nạn nhân tử vong.
Ngày 11/11, Mạnh khai, do bức xúc vì bị cự tuyệt và bị Hà nói chuyện tan vỡ tình cảm với gia đình mình nên gây tội ác.
HĐXX tuyên án tử hình với Mạnh.
Việt Dũng