Sáng 26/8, TAND TP HCM đã mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Đặng Văn Khuyến (29 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) về hành vi truy sát người yêu tại quán cơm ở quận Bình Thạnh hơn một năm trước. Trong chiếc áo sơ mi, Khuyến trông khá nam tính, mái tóc đã có rất nhiều sợi bạc.
Diễn ra gần khu vực hiện trường, phiên xử thu hút hàng trăm người đến tham dự bởi vụ án từng gây rúng động dư luận. Ngồi ở khu vực giành cho gia đình bị hại, cha của Hằng nhiều lần bật khóc. Hai người em của nạn nhân thẫn thờ ôm di ảnh chị gái suốt phiên xử.
Theo cáo trạng, Khuyến có tình cảm với Hằng (cử nhân Luật) từ năm 2007. Khoảng hai năm sau, do Khuyến thường xuyên ghen tuông, giữa hai người luôn xảy ra mâu thuẫn nên Hằng nói chia tay.
Khuyến nhiều lần đánh, hăm dọa sẽ giết, tạt axít nếu Hằng không dừng việc quan hệ với người đàn ông khác. Quá lo sợ, Hằng phải chuyển chỗ ở nhưng vẫn bị Khuyến tìm đến gây rối, đập phá đồ dùng cá nhân.
Đến tháng 2/2013, Khuyến tiếp tục đến phòng trọ tìm Hằng chửi mắng, đe dọa và đăng ảnh bêu xấu bạn gái trên facebook nên cô đã làm đơn tố cáo đến công an phường 22, quận Bình Thạnh. Do Hằng tránh mặt, Khuyến không tìm thấy nên anh ta đã thuê một người tên Tuấn với giá 30 triệu đồng để tìm cô nhưng người này chỉ lấy tiền bỏ đi mà không thực hiện yêu cầu.
Chiều 13/4/2013, biết Hằng lên công an phường 22 làm việc liên quan đến việc tố cáo nên Khuyến đi theo. Lúc quay ra, biết Khuyến đi phía sau, Hằng sợ hãi chạy vào quán cơm trốn nhưng vẫn bị hắn đuổi sát lưng. Vừa đến nơi, Khuyến rút dao trong ba lô chém nhiều nhát khiến cô gái gục chết tại chỗ. Gây án xong, Khuyến xách dao bỏ trốn, lên facebook thú tội rồi đến công an đầu thú vào sáng hôm sau.
Tại tòa, Khuyến thừa nhận hành vi phạm tội của mình là quá “tàn nhẫn và không thể tha thứ được”. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng mâu thuẫn chỉ thực sự xảy ra giữa hai người từ năm 2012, khi anh ta phát hiện Hằng có người yêu mới. Trong một lần đến phòng trọ của Hằng để lấy vé xe về quê, Khuyến mở chiếc laptop mà anh ta đã mua cho cô thì phát hiện những bằng chứng cho thấy mình bị “phản bội” từ lâu nên nổi cơn ghen tức.
"Thời điểm xảy ra vụ án bị cáo đã quá nóng giận, không kiểm soát được hành vi của mình. Những ngày ở trại giam, bị cáo đã nhận ra rằng đáng lẽ mình phải có cách hành xử đúng mực hơn. Nếu không còn yêu thương nhau thì chia tay và giữ mối quan hệ tốt đẹp đó mới là cách ứng xử đúng”, Khuyến nói.
Bảo vệ quyền và lợi ích cho gia đình bị hại, luật sư cho rằng hành vi phạm tội của Khuyến thể hiện quyết tâm cao độ, giết người đến cùng. Kết quả giám định và hiện trường vụ án cho thấy nạn nhân bị chém rất dã man, mất một phần đầu, gãy hai xương sườn, thủng đại tràng… và đồng ý với quan điểm của VKSND TP HCM khi đề nghị áp dụng mức án cao nhất đối với bị cáo.
Nói lời sau cùng, Khuyến xin lỗi gia đình bị hại, xin lỗi cha mẹ vì đã làm họ đau lòng. Đồng thời anh cũng nhắn gửi rằng: "Nếu ai rơi vào tình huống tương tự như bị cáo thì đừng bao giờ để xảy ra sai lầm như bị cáo".
Kết thúc phiên tòa, HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt tính mạng của bị hại một cách dã man nên đã tuyên phạt mức án tử hình về tội Giết người.
Quá đau lòng vì cậu con trai gây nên tội ác và phải chịu hình phạt cao nhất, mẹ Khuyến ôm ghì người thân khóc ngất. Đôi mắt ngấn nước, cha của Khuyến thất thần nán lại sân tòa và bảo rằng vẫn còn nhớ như in những ngày tháng Hằng về ra mắt gia đình ông và được mọi người coi như con dâu trong nhà.
Phía bên kia, em gái của Hằng cũng ôm chặt di ảnh của chị gái khóc nức nở.
VnExpress