Con rắn hổ hèo bò vào nhà chị Lin Ca sáng nay. Ảnh: Ngô Tư |
Theo chị Lin Ca ở đường số 8, khu đô thị 5A (TP Sóc Trăng), 5h sáng 16/10 chị dậy sớm để đi tập thể dục nhưng vừa ra khỏi phòng đã đạp phải con rắn to bằng ngón tay cái nằm giữa lối đi. Chị giật mình rút chân thật nhanh và bật đèn thì thấy rắn chui đã vào chăn.
"Tôi thấy con rắn bò lên nệm, chui vào chăn nhưng tìm mãi không thấy. Xô ngã tủ sách, dùng cây bới tung ra thì rắn bò ngược ra ngoài rồi trốn mất trong phòng khách", chị Lin Ca cho biết thêm.
Con rắn lục bị đập chết trên đường 9B, khu đô thị 5A, Sóc Trăng. Ảnh: Ngô Tư |
Hai ngày trước, anh Lý Toàn ở đường Lý Thường Kiệt, TP Sóc Trăng chạy xe trên đường số 9B, khi đô thị 5A đã đập chết một con rắn lục dài khoảng 1m. Người đàn ông 42 tuổi cho biết lúc tấp vào bụi cây ven đường “trút bầu tâm sự”, rắn bị động phóng ra đường.
Đây là lần thứ ba anh Toàn đập chết rắn bò ra đường ở khu vực phường 4, TP Sóc Trăng.
Ngô Tư