Tháng 6/2018, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh) phát hiện đường dây ma túy xuyên quốc gia do Nguyễn Thành Trung (34 tuổi, trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cầm đầu. Ma túy được nhập từ Tam Giác Vàng, đặt tổng đại lý ở Lào, sau đó vận chuyển về Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo (huyện Hương Sơn) rồi đưa đi các tỉnh thành tiêu thụ.
Theo cảnh sát, Trung có tiền án 9 năm tù về tội mua bán ma túy, vừa mãn hạn đã tuyển mộ hàng chục đàn em giúp việc. Anh ta đã ly hôn, có mối quan hệ phức tạp, thường đi Lào làm ăn, giao lưu với nhiều thành phần bất hảo, lúc nào cũng thuê khách sạn lưu trú chứ không về nhà.
"Trung có biểu hiện bất minh về kinh tế, mới ra tù song xây nhà lớn, sắm vật dụng đắt tiền, mua ôtô 1-2 tỷ đồng. Đó là căn cứ để nhà chức trách nghi ngờ và theo dõi", cán bộ điều tra nói.
Ban chuyên án cho hay đường dây này phức tạp, manh động và luôn thủ sẵn vũ khí nóng để chống trả khi bị vây bắt. Do có liên quan đến người nước ngoài nên để thu thập thông tin, trinh sát được chia làm nhiều tổ, hóa trang, nằm vùng ở biên giới và nước bạn trong vòng hơn hai tháng.
Tháng 12/2018, Công an Hà Tĩnh báo cáo vụ án cho Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đề nghị phối hợp chỉ đạo. Trung tuần tháng 2, trinh sát ngoại biên báo về, Trung chuẩn bị nhập một lô hàng lớn đưa qua cửa khẩu Cầu Treo (huyện Hương Sơn), nhiều lực lượng được cử đi khảo sát các cung đường, lên sơ đồ chặn bắt.
Trung tá Nguyễn Tuấn, Đội trưởng địa bàn (Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh), kể khoảng 13h ngày 15/2, nhóm của Trung gồm Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi), Nguyễn Hữu Phước (21 tuổi), đi trên xe bán tải không biển số và chiếc Fortuner biển Gia Lai, chở gần 10 kg ma túy đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp. Nhóm này đi theo hướng từ cửa khẩu Cầu Treo xuôi về trung tâm huyện Hương Sơn theo quốc lộ 8A.
Cảnh sát bố trí nhiều chốt chặn ở các ngả đường. Đề phòng nhóm tội phạm manh động, tổ công tác tính toán phương án sẽ dùng một chiếc xe tải hạng nặng chặn giữa quốc lộ 8A để bắt. Khi tới tuyến đường nhánh Tây Lĩnh Hồng (xã Sơn Hồng), Trung có linh cảm xấu nên ra lệnh cho xe rẽ vào quốc lộ 8C để về thị trấn Phố Châu. 4 ôtô hóa trang của công an liền bám đuổi.
Bỏ chạy vài km, đến xã Sơn Quang, Phước lao Fortuner vào một trại lợn rồi chạy lên núi bỏ trốn. Chiếc bán tải tiếp tục chạy trên quốc lộ 8C với tốc độ hơn 80 km/h.
"Hai kẻ buôn ma túy chạy theo kiểu tự sát. Do đường hẹp, hai ôtô không thể tránh nhau nên chúng tôi chỉ bám theo hơn 2 tiếng chứ không dám vượt lên chặn đầu, sợ xảy ra thương vong", trung tá Tuấn nói.
Đến ngã tư xã Sơn Giang, thấy xe bán tải giảm tốc độ định rẽ phải, tổ công tác tính toán đây là thời cơ để "cất vó". Ba ôtô của cảnh sát dự định sẽ chặn bắt theo kiểu đấu đầu, nhưng sau đó dừng phương án vì sợ sẽ thiệt hại nặng. Lúc này, ôtô Innova chở trung tá Tuấn cùng 3 cán bộ khác liền vượt lên, cố tình để chiếc bán tải của nhóm tội phạm lao thẳng vào đuôi.
Sau cú tông ôtô cảnh sát, xe bán tải lao xuống ruộng. Hàng chục trinh sát trên các ôtô khác lập tức bung cửa, đuổi theo, dùng tuýp sắt đập vỡ kính của chiếc bán tải để mở cửa khống chế. Khi đập vỡ kính sau, một trinh sát định nhảy lên thì thấy Trung ngồi bên trong đang dí súng định bắn, tay kia cầm lựu đạn sẵn sàng tháo chốt. Hàng chục người liền dạt ra hai bên, nằm xuống ẩn nấp, hình thành đội hình bao vây.
Khi đang bao vây Tuấn và Trung, một trinh sát không may nằm trúng ổ kiến lửa. Dù bị kiến đốt khắp người, anh không dám rời vị trí, phải nằm im.
"Đời làm trinh sát, chưa bao giờ tôi đối mặt và trải qua những cảm giác mạnh đến thế", trinh sát chia sẻ.
Quá trình truy đuổi, các cán bộ, chiến sĩ phải đối mặt với nhiều khoảnh khắc sinh tử. "Khi bị chiếc bán tải tông thẳng vào đuôi, tôi cùng một lãnh đạo ngồi sau bị ghế đập trúng lưng, bây giờ vẫn còn đau ê ẩm. Dù có bị choáng, song khoảnh khắc đó anh em không hề biết đau, cứ lao về phía trước", trung tá Tuấn cho hay.
Sau khi bị cảnh sát đập vỡ kính, Trung cố lái xe từ dưới ruộng để lao lên đường nhiều lần song bất thành. Càng cố đạp ga, bánh xe càng lún sâu vào vũng bùn khiến mắc kẹt. Hơn 300 người gồm công an, biên phòng, hải quan được tăng cường. Lính bắn tỉa và chó nghiệp vụ vào vị trí nhận lệnh. Sau hơn 4 tiếng cố thủ, Tuấn và Trung lần lượt vứt vũ khí, ra hàng.
Nghi phạm Phước lúc bỏ chạy vào rừng bị lực lượng chức năng bao vây dưới chân núi, dùng chiến thuật "ru ngủ" để bắt. Trung tá Đào Bình Nguyên, Phó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh), phân tích giữa rừng núi hiểm trở, nếu "thi gan" với cảnh sát thì qua vài ngày, hắn sẽ đói bụng, sức khỏe yếu, tự nhiên sẽ ra hàng. Phương án thuyết phục, đánh vào tâm lý được áp dụng.
"Qua tiếng loa vận động, Phước đứng từ trên cao nhìn xuống thấy nhiều lực lượng bao vây. Anh ta biết không thể thoát nên gọi điện thông báo xin đầu hàng sau 18 tiếng cố thủ", trung tá Nguyên nói.
Mở rộng điều tra, Công an huyện Hương Sơn sau đó bắt thêm Đào Viết Sơn (27 tuổi) thu thêm gần 1.800 viên ma túy tổng hợp, một quả lựu đạn.