7h30 sáng ngày 5/1, hơn 100 cảnh sát, quân đội và các ban ngành tổ chức cưỡng chế 50ha đầm nuôi thủy sản, trồng cây ăn quả tại vùng bãi bồi ven của Đào Văn Vươn (52 tuổi ở xã Vinh Quang). Đây là diện tích Vươn thuê từ nhiều năm nay nhưng đã hết hạn.
Nhà chức trách cho biết, người đàn ông này không chịu đóng thuế trong thời gian dài.
Nhiều người dân kéo đến hiện trường xem vụ việc. |
Khi tiếp cận ngôi nhà, 2 cảnh sát công an huyện Tiên Lãng bất ngờ bị một quả mìn tự chế phát nổ. Bị hất văng nhưng cả hai may mắn không bị thương.
Thấy sự việc nghiêm trọng và nguy hiểm, thượng tá Phạm Văn Mải - trưởng công an huyện Tiên Lãng dẫn đầu kêu gọi những người trong ngôi nhà giao nộp vũ khí, chấp hành cưỡng chế. Khi nhà chức trách vừa áp sát ngôi nhà, Vươn cùng những người nấp bên trong chĩa súng hoa cải bắn liên tiếp. 4 cảnh sát cùng 2 quân nhân bị bắn trọng thương.
Cùng lúc này, giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca đã huy động hơn 100 cảnh sát phối hợp với bộ đội cùng các phòng nghiệp vụ có mặt giải quyết. Sau nhiều lần kêu gọi giao nộp vũ khí và đầu hàng Vươn và một số người thân vẫn cố thủ trong nhà.
12 giờ cùng ngày, khi lực lượng chức năng tiếp cận được ngôi nhà nhưng Vươn cùng những người thân đã kịp bỏ trốn.
Theo các bác sĩ bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng, đến nay họ đã tiếp nhận 4 cảnh sát cùng 2 quân nhân đưa vào viện cấp cứu. Có người bị thương nặng phải chuyển lên Hà Nội cấp cứu.
Cảnh sát đang truy lùng Vươn cùng người thân của ông ta.
Hưng Hải