Cậu bé Ethan Clos với mái tóc độc đáo của mình. Ảnh: WHIO |
Hôm 3/4, chị Keshia Castle nhận được điện thoại từ trường mẫu giáo Reid ở Springfield, bang Ohio, thông báo rằng nhà trường sẽ đình chỉ việc học của bé Ethan Clos, cậu con trai 5 tuổi của chị, cho tới khi cậu bé không còn để mái tóc Mohawk mào gà nữa. Cậu bé đã không đến trường mấy ngày sau đó.
"Quy định của trường ghi rõ, bất kỳ trang phục hay kiểu tóc nào gây nên sự xao nhãng trong quá trình học tập đều không được chấp nhận", Gregg Morris, quản lý tường nói với tờ Springfield News-Sun. "Trong trường hợp này, mái tóc của em ấy đã khiến cả lớp bị mất tập trung".
Bà của Ethan, bà Joyce Well, thì cho rằng việc quyết định đình chỉ của nhà trường là một hình phạt quá nghiêm khắc. Theo bà, kiểu mào gà không có gì khác biệt so với những kiểu tóc thông thường nếu nó được cắt ngắn gần với da đầu và không dựng thẳng đứng lên.
"Tôi có thể hiểu được nếu như tóc của thằng bé bị nhuộm màu và quá dài. Nhưng mái tóc của Ethan tôi thấy không có vấn đề gì cả", bà nói.
Trong khi đó, chị Keshia cho hay chị dự định sẽ cắt kiểu tóc mới cho con trai để cậu bé có thể sớm đi học trở lại.
Hướng Dương