Hôm 13/8, Tổng thống Emmanuel Macron và vợ Brigitte được phát hiện đang tận hưởng kỳ nghỉ hè ở Địa Trung Hải. Nhà lãnh đạo 42 tuổi cởi trần cưỡi môtô nước trong khi người vợ 67 tuổi mặc áo tắm thư giãn trên một chiếc thuyền ngoài khơi đảo Porquerolles.
Cặp vợ chồng quyền lực nhất nước Pháp đang ở tại Ford de Bregancon, pháo đài thời trung cổ trên bờ biển Cote d'Azur, nơi nghỉ dưỡng chính thức của các đời tổng thống Pháp từ năm 1968.
Quyết định đi nghỉ dưỡng của ông Macron giữa lúc nước Pháp đang chìm trong bạo lực và hỗn loạn cùng làn sóng Covid-19 thứ hai khiến nhiều người Pháp không thể đi nghỉ, đã khiến dân chúng đặt câu hỏi. Nhiều người còn chế nhạo hình ảnh Tổng thống 42 tuổi cưỡi môtô nước như đang "tham gia khóa huấn luyện giải cứu thế giới". Một người dùng mạng viết: "Macron 'Mad Max' điên cuồng cưỡi môtô nước. Trái đất không cảm ơn ông ta".
Vào đêm qua, cơ quan y tế Pháp công bố thêm 2.524 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ - mức tăng cao nhất trong một ngày kể từ khi dỡ bỏ lệnh phong toả hồi tháng 5. Với việc Pháp đang bùng phát dịch một cách khó kiểm soát, cảnh sát đã được triển khai để yêu cầu người dân thực thi lệnh giãn cách một mét và đeo khẩu trang nơi công cộng một cách nghiêm ngặt hơn.
Tính đến nay, nước Pháp đã ghi nhận gần 207.000 người nhiễm Covid-19 với hơn 30.000 trường hợp tử vong. Trong khi đó, trên toàn thế giới đã có 213 quốc gia và vùng lãnh thổ bị đại dịch tấn công với hơn 20 triệu ca nhiễm bệnh, gần 750.000 người chết và 13,8 triệu người đã hồi phục.
Tùng Anh (Theo Mail)